
Người đồng đội có ảnh hưởng nhất: Sami Hyppia
Hyppia là một trong những người đã giúp đỡ Alonso nhiều nhất trong những ngày đầu tiên anh đặt chân đến Liverpool. “Anh ấy luôn chuyên nghiệp khi chơi bóng, và ngay cả trong cuộc sống”. Alonso nói rằng anh đã học được rất nhiều từ thái độ sống của Hyppia, và hai người là 1 đôi bạn thân.
Kỹ năng thèm muốn nhất: Dắt bóng
Alonso kể rằng anh luôn thèm thuồng mỗi lần thấy Di Maria đi bóng qua 3 hậu vệ đối phương. “Đời tôi rất hiếm khi làm được thế, hoặc hình như là chưa bao giờ”. Điều duy nhất khiến Alonso cảm thấy tự hào là khả năng chuyền bóng của mình.
Mong ước lớn nhất: Có bằng đại học
Alonso luôn là một học sinh xuất sắc từ lúc còn ở trường trung học. Gia đình anh cũng có truyền thống hiếu học, khi cả cha anh và anh trai Mikel Alonso đều đã có bằng đại học. Hiện Alonso đang là sinh viên năm thứ ba.
Điều đáng lo nhất: Jontxu và Ane
Điều khiến Alonso tự hào nhất trong cuộc sống là hai đứa con mà Nagore đã sinh hạ cho anh. Nhưng việc làm một người cha tốt, có thể nuôi dạy các con thành công cũng là điều khiến tiền vệ này lo lắng nhất. “Nghe có vẻ hơi sáo rỗng nhưng mục tiêu của đời tôi đã thay đổi từ khi tôi trở thành một người cha”.
Điều ghét nhất: Sự dối trá
Alonso tôn trọng những phép xã giao, không quá đề cao, nhưng vẫn tin rằng đó là biểu hiện của văn hóa. Anh chỉ đặc biệt ghét những kẻ dối trá. “Tôi thích được nhìn vào mắt người đối diện và biết rằng họ đang thành thật”. Anh cũng ghét những đối thủ thích ăn vạ (một sự ám chỉ rất dễ nhận ra).
Danh hiệu thích thú nhất: Tambor de Oro (Trống vàng)
Giải “Trống Vàng” là giải thưởng thường niên dành cho những cá nhân xuất sắc của San Sebastian, thành phố quê hương Alonso. Khi còn nhỏ, Alonso tin rằng “Trống Vàng” là giải thưởng cao quý nhất thế giới, hơn cả giải Nobel, Pulitzer hay Oscar. Năm 2011, anh đã nhận giải thưởng này với tư cách một nhà vô địch World Cup.
Bản nhạc yêu thích nhất: “Otherside” của Red Hot Chili Peppers
Alonso rất thích nghe nhạc, và thường xuyên đến các buổi hòa nhạc mỗi khi có thời gian. “Khi bạn biết rằng mình không thể quay trở về quá khứ/Cách tốt nhất là gạt nó sang một bên” – lời nhạc viết. Đây có lẽ cũng là phương châm sống của Alonso.
Hyppia là một trong những người đã giúp đỡ Alonso nhiều nhất trong những ngày đầu tiên anh đặt chân đến Liverpool. “Anh ấy luôn chuyên nghiệp khi chơi bóng, và ngay cả trong cuộc sống”. Alonso nói rằng anh đã học được rất nhiều từ thái độ sống của Hyppia, và hai người là 1 đôi bạn thân.
Kỹ năng thèm muốn nhất: Dắt bóng
Alonso kể rằng anh luôn thèm thuồng mỗi lần thấy Di Maria đi bóng qua 3 hậu vệ đối phương. “Đời tôi rất hiếm khi làm được thế, hoặc hình như là chưa bao giờ”. Điều duy nhất khiến Alonso cảm thấy tự hào là khả năng chuyền bóng của mình.
Mong ước lớn nhất: Có bằng đại học
Alonso luôn là một học sinh xuất sắc từ lúc còn ở trường trung học. Gia đình anh cũng có truyền thống hiếu học, khi cả cha anh và anh trai Mikel Alonso đều đã có bằng đại học. Hiện Alonso đang là sinh viên năm thứ ba.
Điều đáng lo nhất: Jontxu và Ane
Điều khiến Alonso tự hào nhất trong cuộc sống là hai đứa con mà Nagore đã sinh hạ cho anh. Nhưng việc làm một người cha tốt, có thể nuôi dạy các con thành công cũng là điều khiến tiền vệ này lo lắng nhất. “Nghe có vẻ hơi sáo rỗng nhưng mục tiêu của đời tôi đã thay đổi từ khi tôi trở thành một người cha”.
Điều ghét nhất: Sự dối trá
Alonso tôn trọng những phép xã giao, không quá đề cao, nhưng vẫn tin rằng đó là biểu hiện của văn hóa. Anh chỉ đặc biệt ghét những kẻ dối trá. “Tôi thích được nhìn vào mắt người đối diện và biết rằng họ đang thành thật”. Anh cũng ghét những đối thủ thích ăn vạ (một sự ám chỉ rất dễ nhận ra).
Danh hiệu thích thú nhất: Tambor de Oro (Trống vàng)
Giải “Trống Vàng” là giải thưởng thường niên dành cho những cá nhân xuất sắc của San Sebastian, thành phố quê hương Alonso. Khi còn nhỏ, Alonso tin rằng “Trống Vàng” là giải thưởng cao quý nhất thế giới, hơn cả giải Nobel, Pulitzer hay Oscar. Năm 2011, anh đã nhận giải thưởng này với tư cách một nhà vô địch World Cup.
Bản nhạc yêu thích nhất: “Otherside” của Red Hot Chili Peppers
Alonso rất thích nghe nhạc, và thường xuyên đến các buổi hòa nhạc mỗi khi có thời gian. “Khi bạn biết rằng mình không thể quay trở về quá khứ/Cách tốt nhất là gạt nó sang một bên” – lời nhạc viết. Đây có lẽ cũng là phương châm sống của Alonso.
H.A |
00:00 30/11/-0001














