Hồi mùa hè năm 2023, Erik ten Hag từng coi Harry Kane là mục tiêu chuyển nhượng số một của Manchester United. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" thời điểm đó, bao gồm cựu Giám đốc bóng đá John Murtough, cựu Giám đốc điều hành Richard Arnold và nhà Glazer, đã khước từ yêu cầu này vì nhiều lý do khác nhau.
Kết quả, thủ quân tuyển Anh chuyển sang khoác áo Bayern Munich với mức giá ban đầu 86,4 triệu bảng và liên tục tỏa sáng rực rỡ.
Mới đây, trong chương trình podcast "Rio Ferdinand Presents", hai cựu danh thủ của đội chủ sân Old Trafford là Rio Ferdinand và Ryan Giggs đã bày tỏ sự tiếc nuối lớn về thương vụ hụt này. Đồng thời, cả hai cho rằng cựu HLV Erik ten Hag đã có tầm nhìn hoàn toàn chính xác.
Nhận định về chân sút 33 tuổi, Rio Ferdinand chia sẻ sự thất vọng: "Thời điểm Kane quyết định rời Tottenham để đến Bayern Munich chính là lúc hoàn hảo nhất để Manchester United chiêu mộ cậu ấy. Tôi không rõ tình hình tài chính của câu lạc bộ lúc đó ra sao để đáp ứng thương vụ, nhưng cảm giác chung là ban lãnh đạo đã không thực sự nỗ lực đưa cậu ấy về".
Đồng tình với quan điểm này, huyền thoại Ryan Giggs tin rằng cá tính và tài năng xuất chúng của tiền đạo người Anh sẽ giúp anh thành công vang dội nếu cập bến "Quỷ đỏ". Giggs phân tích:
"Kane có thể thi đấu ở bất kỳ đội bóng nào nhờ tâm lý đáng kinh ngạc. Cậu ấy không bận tâm việc bản thân có chạm bóng hay không trong suốt 89 phút, bởi mục tiêu cao nhất vẫn là ghi bàn. Ngay cả khi chơi mờ nhạt ở một trận đấu, Kane sẵn sàng nổ súng ở trận tiếp theo. Tâm lý và đẳng cấp đó sẽ giúp cậu ấy không gặp bất cứ vấn đề gì tại Manchester United".
Dù từng được các ông lớn tại Ngoại hạng Anh theo đuổi sát sao, Harry Kane hiện đang gặt hái vô số thành công tại Đức và là ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng.
Đối với những người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester, thất bại của Ten Hag trong cuộc chiến thuyết phục giới thượng tầng mua Kane sẽ còn là một nỗi ám ảnh dai dẳng, đánh dấu một trong những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.













