1. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi “giảm nhiệt”
Đây là 2 siêu sao sáng nhất bóng đá thế giới hiện tại. Tuy nhiên, Ronaldo sẽ tròn 30 tuổi vào ngày 5-2, trong khi Messi dù chỉ 27 nhưng đang cho thấy sức chịu đựng đã gần đến giới hạn.
![]() |
| Cristiano Ronaldo đang ở vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp. Ảnh internet |
Điệp khúc “Messi đã quá tải” liên tục vang lên gần đây, cùng lúc Barcelona đang sa sút ở mùa giải này, như một hệ quả từ việc phụ thuộc quá nhiều vào siêu sao người Argentina. Trong khi đó, Ronaldo đang bước vào mùa giải bùng nổ nhất của mình và đang là ứng viên số 1 cho Quả bóng vàng FIFA. Nhưng sau đỉnh cao là sự suy giảm, sẽ không ai ngạc nhiên nếu sắp tới nhiệm vụ của Ronaldo là trong vai trò kiến tạo.
2. FIFA và thực tế khó khăn
Uy tín của FIFA đang xuống khá thấp trong nhiều năm gần đây. Sau Emirates, tiếp đến có thể Sony sẽ rút lui khỏi danh sách các nhà tài trợ World Cup. Bước vào năm 2015, FIFA tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách khi vụ bê bối mua phiếu bầu của Qatar để giành quyền đăng cai World Cup 2022 chưa lắng xuống, lại đến yêu cầu rút quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga vì khủng hoảng chính trị…
3. EURO 2016 và câu chuyện cô bé Lọ Lem
Vòng loại EURO 2016 sẽ kết thúc trong năm nay. Ở kỳ giải lần đầu tiên có đến 24 đội góp mặt, nhiều hy vọng sẽ đến với các đội tuyển nhỏ bé.
Israel, Bắc Ailen, Scotland hay cả Albania cũng đang mơ mộng. Tuyển Iceland, quốc gia chỉ có 323.000 dân, đang xếp nhì bảng đấu sau 4 lượt và tràn trề niềm tin trở thành quốc gia nhỏ nhất góp mặt ở một kỳ giải lớn. Với Xứ Gan, có thể hy vọng Gareth Bale sẽ mang lại niềm vui cho dân tộc, điều mà những huyền thoại như Ryan Giggs đều thất bại.
4. Năm sóng gió với Van Gaal
Tính đến tháng 12, Man.United đang đi theo đúng quỹ đạo đối với HLV người Hà Lan, Louis van Gaal: Từng bước khắc phục khó khăn, bắt đầu trở lại cuộc đua và mở ra hy vọng sẽ vươn mình khi sự gắn kết toàn đội đang tốt hơn. Tuy nhiên, với sự độc đoán của mình, khi thành công đến sẽ kéo theo nguy cơ đổ vỡ bởi những xung đột với các cầu thủ ngôi sao hoặc thậm chí, với cả Ban lãnh đạo Man.United về những yêu sách trên thị trường chuyển nhượng.
5. Mở ra “kỷ nguyên” mua sắm
Bất chấp ràng buộc từ Điều luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA, năm 2015 hứa hẹn sẽ chứng kiến mùa chuyển nhượng bùng nổ.
Đến lúc này, FFP xem ra chỉ “làm hại” các đội thuộc sở hữu của các tỷ phú như Chelsea, Man.City hay Paris Saint-Germain. Còn lại, các đại gia truyền thống như Real Madrid, Barcelona, Man.United hay Bayern Munich đều sống khỏe nhờ danh tiếng và tiềm lực tài chính vững mạnh. Lấy ví dụ, Real Madrid với doanh thu 800 triệu USD trong mùa giải 2013-2014 (kỷ lục doanh thu của một CLB thể thao) thì khi đang tiếp tục thành công, kỷ lục 132 triệu USD mua Gareth Bale có thể bị chính họ phá lần nữa.















