Lamine Yamal đã có một màn trình diễn xuất sắc, gần như một mình gồng gánh Barcelona trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng phân hạng Champions League đầy kịch tính trên sân khách với Club Brugge, kết thúc với tỷ số hòa 3-3.
Phát biểu sau trận đấu với Sport, tiền đạo người Tây Ban Nha thừa nhận cảm xúc lẫn lộn: "Tôi cảm thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Chúng tôi muốn chiến thắng, muốn giành trọn ba điểm. Chúng tôi là Barca và chúng tôi luôn phải thắng, nhưng giờ chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu tiếp theo".
Lamine Yamal cũng phân tích về bối cảnh khó khăn của trận đấu, một đối thủ mạnh và mặt sân không thuận lợi. Tuy nhiên, anh đã nhấn mạnh điểm yếu chí mạng của thầy trò Hansi Flick.
"Chúng tôi biết họ là một đội mạnh và đây là một sân đấu khó khăn. Nhưng thật khó để giành chiến thắng khi để thủng lưới đến ba bàn. Chúng tôi phải cải thiện điều đó", tài năng trưởng thành từ lò La Masia chia sẻ thêm.
Về bàn thắng đầu tiên của cá nhân mình, một pha lập công đầy nỗ lực, anh nói: "Tôi đã cố gắng hết sức. Đó là một pha bóng rất nhanh và Fermín đã đánh gót chuyền bóng cho tôi. Tôi mừng vì ghi bàn, nhưng chúng tôi đã không thể giành chiến thắng chung cuộc. Hãy hy vọng vào lần tới".
Màn trình diễn của Lamine Yamal là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và tầm ảnh hưởng của cầu thủ trẻ này, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của Barcelona.
Dù không thể mang về chiến thắng, nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha đã để lại dấu ấn đậm nét và cho thấy anh sẽ tiếp tục là trụ cột của đội bóng xứ Catalan trong thời gian tới.











