Man City thắng đậm Dortmund nhờ sự tỏa sáng của Foden, Haaland và Cherki.
Man City đang trở lại với hình ảnh của một cỗ máy săn danh hiệu đúng nghĩa. Chiến thắng 4-1 trước Borussia Dortmund tại Champions League là minh chứng rõ ràng nhất: không chỉ Erling Haaland, mà Phil Foden và Rayan Cherki đều lập công, tạo nên một thông điệp sắc lạnh gửi đến Liverpool – đối thủ của họ tại Etihad cuối tuần này. Thầy trò Pep Guardiola không còn là đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân, mà là tập thể với nhiều tầng sức mạnh tấn công.
Erling Haaland tiếp tục tạo nên lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong năm trận liên tiếp tại Champions League cho ba đội bóng khác nhau. Bàn thắng vào lưới Dortmund đã là pha lập công thứ 18 mùa này, dù anh mới chỉ “im tiếng” hai trận. Tuy nhiên, điểm đáng khen hơn là Man City vẫn biết cách kết liễu đối thủ ngay cả khi tiền đạo người Na Uy bị phong tỏa. Đây chính là lời giải cho bài toán “phụ thuộc Haaland” từng khiến Pep đau đầu.
Phil Foden là người đầu tiên chia lửa. Sau mùa giải chịu nhiều chỉ trích, Foden đang trở lại đúng với đẳng cấp của một trong những tài năng hay nhất nước Anh. Bàn mở tỷ số trước Dortmund thể hiện sự tự tin, bản năng sát thủ và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn. Từ chỗ chỉ là một mắt xích trong hệ thống, Foden giờ trở thành họng pháo sẵn sàng nổ súng ở những trận cầu lớn.
Phía sau Haaland, Foden là mũi tấn công đáng sợ của The Citizens.
Rayan Cherki – mảnh ghép mới trong hệ sinh thái chiến thuật của Pep – tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Cầu thủ trẻ người Pháp đóng góp hai bàn thắng và ba kiến tạo trong ba trận gần nhất. Khả năng chọn vị trí giữa các tuyến, xử lý bóng táo bạo và dứt điểm quyết đoán giúp Cherki trở thành phương án tấn công sáng tạo khác biệt. Bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 trước Dortmund không chỉ là điểm nhấn cá nhân, mà còn khẳng định chiều sâu đội hình Man City.
Về mặt chiến thuật, Man City đang vận hành linh hoạt giữa cấu trúc có hoặc không có Rodri. Họ vẫn duy trì cường độ pressing, kiểm soát half-spaces và chuyển trạng thái nhanh dù thiếu vắng trụ cột. Điều đó giúp đội bóng tránh rơi vào lối chơi “nhìn Haaland mà chuyền”, đồng thời mở ra nhiều nguồn bàn thắng: Foden xuyên phá, Cherki kiến tạo và Haaland là kẻ kết liễu.
Thông điệp gửi đến Liverpool là quá rõ: đây không còn là đội bóng của một cá nhân, mà là tập thể với nhiều mũi nhọn sẵn sàng trừng phạt sai lầm. Trong khi đó, Liverpool đã thủng lưới 14 lần sau 10 vòng Premier League – con số cho thấy sự bất ổn nơi hàng thủ. Nếu không cải thiện, đội bóng của Arne Slot hoàn toàn có thể trải qua một đêm ác mộng tại Etihad.
Man City đã bật công tắc tăng tốc. Liverpool liệu có đủ mạnh để đứng vững, hay sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cỗ máy màu xanh?











