Mourinho nghẹn lòng vì sai lầm của học trò khiến Benfica ôm hận
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Benfica chủ động đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của David Neres và Rafa Silva đều không thể đánh bại thủ môn Mark Flekken, trong khi may mắn tiếp tục ngoảnh mặt với đại diện Bồ Đào Nha.
Sang hiệp hai, thế trận thay đổi khi HLV Kasper Hjulmand tung Patrik Schick vào sân. Phút 65, chính tiền đạo người Czech đã tạo ra bước ngoặt. Sau cú chọc khe xé toang hàng thủ Benfica, Schick dứt điểm buộc Trubin phải đẩy bóng ra. Hậu vệ Samuel Dahl trong nỗ lực phá bóng đã đánh đầu lỗi, tạo cơ hội để Schick ập vào đánh đầu bồi ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Phát biểu sau trận, HLV Mourinho không giấu được sự tiếc nuối: “Tôi cảm thấy đau lòng. Cậu ấy là một chàng trai trẻ, đã chơi rất tốt, nhưng chỉ một sai lầm nhỏ lại định đoạt kết quả. Chúng tôi đã chiến đấu đến phút cuối, nhưng thật khó khi đối thủ phòng ngự với bốn hoặc năm cầu thủ cao lớn án ngữ trước khung thành.”
Dù thất bại, “Người đặc biệt” vẫn gửi thông điệp tích cực: “Tôi hài lòng với tinh thần và cách đội kiểm soát trận đấu. Chúng tôi chỉ thiếu bàn thắng để hoàn thiện màn trình diễn này.”
Sau bốn lượt trận, Benfica vẫn chưa có điểm nào, trong khi Leverkusen có chiến thắng đầu tiên và thắp lại hy vọng giành vé đi tiếp.

















