Thất bại 0-1 của Real Madrid tại Anfield không đơn thuần là một kết quả đáng thất vọng ở Champions League. Hơn thế, nó là một lời nhắc nhở phũ phàng về chặng đường còn rất dài mà dự án của HLV Xabi Alonso phải đi. Trong mùa giải đầu tiên của mình, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải nhận trận thua thứ ba trước một đối thủ lớn, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng cạnh tranh ổn định ở đẳng cấp cao nhất của một Real Madrid đầy thú vị nhưng cũng rất mong manh.
Những dấu hiệu đáng lo ngại đã xuất hiện từ trước. Tại FIFA Club World Cup, Paris Saint-Germain đã hủy diệt Real Madrid 4-0. Gần đây hơn, trong trận derby Madrid, dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của Alonso đã bị Atletico Madrid của Diego Simeone đánh bại với tỷ số 2-5. Những chiến thắng trước Juventus và Barcelona đã tạm thời khôi phục lại hy vọng, nhưng màn trình diễn tại Anfield cho thấy "Los Blancos" vẫn còn là một công trình dang dở. Thất bại này đã phơi bày một số điểm yếu mà Alonso cần phải giải quyết khẩn cấp.
Phòng ngự tình huống cố định: Cơn ác mộng lặp lại
Một trong những vấn đề nhức nhối nhất đang ám ảnh Real Madrid là khả năng phòng ngự các tình huống cố định. Bàn thắng quyết định tại Anfield đến từ một pha bóng chết được tổ chức kém, khi Alexis Mac Allister được phép di chuyển tự do vào khoảng trống và dứt điểm mà không bị ai theo kèm.
Đây không phải là một vấn đề mới. Trong trận thua đậm trước Atletico Madrid, cả hai bàn thua trong hiệp một đều đến từ những pha đánh đầu, và họ cũng phải chịu một quả phạt đền từ một tình huống phạt góc. Sự lặp lại này là một tín hiệu báo động, liên tục khiến họ phải trả giá trong các trận cầu lớn.
Điều đáng ngạc nhiên là trong ban huấn luyện của Alonso có trợ lý Sebas Parrilla, người được ghi nhận đã biến Bayer Leverkusen thành một trong những đội bóng phòng ngự tình huống cố định tốt nhất Bundesliga. Cho đến nay, ông vẫn chưa thể tái tạo thành công đó ở thủ đô Tây Ban Nha. Thậm chí, Real Madrid đã phải mời thêm chuyên gia Jesus Rueda từ Leganes để khắc phục, nhưng giải pháp triệt để vẫn chưa xuất hiện.
Hành lang cánh phải bất ổn
Một mối bận tâm cấp bách khác của Alonso là sự thiếu ổn định ở hành lang cánh phải. Sau chiến thắng El Clasico, có vẻ như Alonso đã tìm thấy cấu trúc lý tưởng của mình với bốn tiền vệ, trong đó Eduardo Camavinga thường xuyên dạt rộng để hỗ trợ triển khai bóng. Nhưng những gì hiệu quả trước Barcelona đã hoàn toàn sụp đổ tại Anfield.
Camavinga gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng, chuyền hỏng và nhận thức vị trí, cuối cùng buộc Alonso phải kéo anh vào trung lộ và tung Arda Guler vào sân để tạo chiều rộng. Tuy nhiên, lúc đó, cấu trúc của Real Madrid đã bị phá vỡ và Liverpool hoàn toàn kiểm soát thế trận. Đầu mùa giải, tài năng trẻ Franco Mastantuono được tin tưởng ở vai trò này nhưng cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Sự thiếu nhất quán này là một thách thức chiến thuật khác mà Alonso phải giải quyết để mang lại sự ổn định và cân bằng cho hàng công của đội.
Tìm kiếm thêm những nguồn cung bàn thắng
Sự phụ thuộc quá lớn vào Kylian Mbappe là một vấn đề không thể bỏ qua. Siêu sao người Pháp đã ghi tới 18 bàn mùa này, một con số đáng kinh ngạc so với 5 bàn của người xếp thứ hai là Vinicius Jr. Ngoài họ ra, rất ít cầu thủ khác có thể tìm thấy mành lưới đối phương một cách ổn định.
Tổng cộng, chỉ có bảy cầu thủ đã ghi bàn cho Los Blancos trong cả chiến dịch. Sự phân bổ bàn thắng hạn hẹp này khiến Real Madrid trở nên nguy hiểm một cách dễ đoán. Một khi Mbappe, Vinicius, hay Jude Bellingham bị vô hiệu hóa, đội bóng của Alonso trông thiếu ý tưởng và sức uy hiếp trong tấn công. Dự án của Real Madrid vẫn còn rất hấp dẫn, nhưng rõ ràng nó vẫn là một thử nghiệm chưa hoàn thiện.














