Newcastle United nhận tin không vui sau chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao tại Champions League khi tiền đạo Anthony Gordon buộc phải rời sân sớm vì chấn thương.
Trận đấu trên sân St James’ Park ghi nhận một khởi đầu tốt của đội chủ nhà, nhưng niềm vui nhanh chóng xen lẫn lo lắng khi Gordon phải tập tễnh rời sân ở phút 41. Cầu thủ sinh năm 2001 được thay thế bởi Jacob Murphy, trong bối cảnh anh vừa gặp vấn đề tương tự ở thất bại 1-3 trước West Ham vào cuối tuần vừa rồi. Phát biểu sau trận, HLV Eddie Howe xác nhận:
“Có vẻ như đây là sự tái phát của chấn thương hông đã làm Gordon cảm thấy khó chịu suốt vài tuần qua. Tôi chưa có cơ hội nói chuyện kỹ với Gordon hay đội ngũ y tế, nhưng điều đó chắc chắn không phải tín hiệu tích cực.”
Theo Sky Sports, Gordon đã bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi và không đạt 100% thể trạng ngay từ đầu trận. Cựu cầu thủ Everton tỏ ra thiếu linh hoạt trong các pha bứt tốc và di chuyển, dẫn đến quyết định thay người sớm nhằm tránh rủi ro lớn hơn.
Chấn thương này khiến cầu thủ 24 tuổi đối mặt nguy cơ bỏ lỡ chuyến làm khách Brentford vào cuối tuần. Sau đó, Newcastle còn bước vào chuỗi lịch thi đấu dày đặc với các đối thủ mạnh như Manchester City, Marseille, Everton và Tottenham.
Sự vắng mặt của Gordon sẽ là tổn thất đáng kể cho “Chích chòe”, bởi anh đang là nhân tố chủ chốt trong hệ thống tấn công của Eddie Howe, với khả năng rê bóng, pressing và ghi bàn đều ở mức ổn định. Ngôi sao người Anh đã đóng góp 4 bàn và 1 kiến tạo sau 13 trận mùa này cho Newcastle.











