Không Ronaldo, Al-Nassr vẫn thắng tưng bừng 4-0 trước Goa.
HLV Jorge Jesus quyết định xoay tua đội hình, trao cơ hội cho bộ đôi Harouane Camara và Mohammed Marran đá chính. Những phút đầu, Goa phòng ngự kiên cường, khiến đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Hrithik Tiwari. Tuy nhiên, sức ép ngày một lớn dần giúp Al-Nassr sớm phá vỡ thế bế tắc.
Phút 35, Abdulrahman Ghareeb mở tỷ số bằng cú sút phạt mẫu mực, bóng chạm xà rồi đi thẳng vào lưới, không cho thủ môn Goa cơ hội cản phá. Đây là pha lập công xứng đáng cho nỗ lực áp đảo của đội bóng Saudi Arabia trong hiệp một.
Sau giờ nghỉ, Al-Nassr tiếp tục làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Phút 53, Ghareeb hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp đẹp mắt với Ali Alhassan, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Nỗ lực tấn công hiếm hoi của Goa ở phút 63 với cú dứt điểm của Dejan Drazic cũng không thể vượt qua phản xạ xuất sắc của thủ môn Raghed Al-Najjar.
Chỉ hai phút sau, Mohammed Marran trừng phạt sai lầm hàng thủ Goa bằng pha đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 84, hai ngôi sao vào sân thay người – Sadio Mane và Joao Felix – khép lại chiến thắng bằng một pha bóng mãn nhãn: Felix tung người móc bóng đẹp mắt sau đường chuyền của Mane, ấn định tỷ số 4-0.
Với thắng lợi này, Al-Nassr củng cố ngôi đầu bảng D, tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out. Dù Ronaldo vắng mặt, đoàn quân của Jorge Jesus vẫn cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng tấn công đa dạng, tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFC Champions League Two.


















