
HLV Xabi Alonso đối mặt nhiều vấn đề cùng Real Madrid.
Màn đêm buông xuống trên sân MetLife, khép lại một trong những mùa giải đáng quên nhất của Real Madrid. Trận thua 0-4 trước Paris Saint-Germain không chỉ là thất bại đẫm đắng của ban huấn luyện và người hâm mộ "Los Blancos" mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về cuộc khủng hoảng hệ thống mà đội bóng đang phải đối mặt.
Tại phòng họp báo, HLV Xabi Alonso cố gắng xem đó là điểm kết thúc, nhưng thực chất thất bại này mới là điểm khởi đầu, một cú tát mạnh buộc Real Madrid nhìn nhận sự thật trần trụi về hành trình tái thiết. 90 phút đầy thất vọng trên đất Mỹ là đỉnh điểm của chuỗi kết quả đáng báo động trong mùa giải 2024/2025. Dù giành được Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa, Real vẫn phải hứng chịu những trận thua nặng nề trước các đối thủ lớn như Barcelona và Arsenal, trước khi chịu trận trắng lưới trước PSG.
Thibaut Courtois đã thẳng thắn thừa nhận sự yếu kém: "Chúng tôi không thể thực hiện chiến thuật của HLV. Cả đội luôn chậm một nhịp và sai vị trí." Lời phát biểu này phản ánh vấn đề mang tính hệ thống của đội bóng dưới thời Xabi Alonso, dù vị HLV trẻ tuổi đã nỗ lực xây dựng bộ khung mới tại FIFA Club World Cup với những thử nghiệm táo bạo như sơ đồ ba hậu vệ, sử dụng Aurelien Tchouameni linh hoạt, và trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ.

Real Madrid vừa trải qua thất bại tan nát trước PSG.
Tuy có những dấu hiệu tích cực với tinh thần pressing được khởi đầu, nhưng khi đối đầu với đội hình vận hành hoàn hảo như PSG, mọi nỗ lực nhanh chóng sụp đổ. Tâm điểm của hỗn loạn này chính là Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp dù ghi đến 44 bàn mùa trước và được kỳ vọng là biểu tượng mới, lại trở thành một phần của vấn đề. Mâu thuẫn trong cách kết hợp Mbappe với Vinicius Junior đã gây xáo trộn lối chơi và tạo sự lệ thuộc, đồng thời lộ ra những điểm yếu ở vị trí khác.
Thất bại ở New York, theo lời Courtois, là một cú đòn đau nhưng cần thiết, không cho phép ai trốn tránh thực tế. Những khó khăn của Real Madrid không thể được che đậy bằng những bản hợp đồng ngôi sao mà thực chất là cuộc khủng hoảng văn hóa, động lực phòng thay đồ và triết lý bóng đá. Những tranh cãi về cái tôi trong ban lãnh đạo đã trở thành vấn đề công khai, tạo thêm áp lực cho quê đội.
Trong bối cảnh đó, Xabi Alonso hiểu rằng công việc của ông vượt xa việc chỉ bày binh bố trận. Ông chịu trách nhiệm xây dựng lại đội bóng từ đầu, cần thanh lọc đội hình với những cầu thủ không còn phù hợp như Luka Modric hay Rodrygo, đồng thời tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Chiến lược gia 43 tuổi khẳng định: "Đây là trận cuối cùng của mùa giải 2024/2025, không phải trận đầu tiên của mùa mới." Đây không chỉ là lời tự vệ mà là tuyên ngôn rõ ràng rằng kỷ nguyên cũ đã kết thúc.
Nỗi đau từ thất bại ở New York không phải là sự chấm dứt tham vọng mà là viên đá đầu tiên để xây dựng đế chế mới, mở ra trang sử mới cho Real Madrid.