
Thành công của Chelsea tại Club World Cup thôi thúc FIFA hiện thực hóa tham vọng mở rộng thêm giải đấu.
Chelsea – nhà vô địch – thu về tới 98,6 triệu euro, trong khi Real Madrid, dù dừng bước sớm, cũng bỏ túi 34 triệu euro chỉ nhờ suất tham dự. Những con số này đã khiến nhiều đội bóng lớn ngoài cuộc như Barcelona, Manchester United hay Liverpool nhanh chóng ủng hộ ý tưởng mở rộng giải đấu của FIFA.
Theo The Guardian, FIFA đang cân nhắc tăng số đội dự Club World Cup từ 32 lên 48 và rút ngắn chu kỳ tổ chức từ 4 năm xuống 2 năm, bắt đầu từ 2029. Nếu được thông qua, giải đấu sẽ trở thành “mỏ vàng” thương mại chỉ sau Champions League. Tuy nhiên, tham vọng này đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ các giải VĐQG, đặc biệt là Ngoại hạng Anh.
Richard Masters – Giám đốc điều hành Premier League – chỉ trích FIFA vì “áp đặt mà không tham khảo ý kiến” trong khi lịch thi đấu vốn đã chật kín. Việc FIFA gợi ý bỏ kỳ tập trung ĐTQG tháng 6 để nhường chỗ cho Club World Cup càng làm mâu thuẫn thêm sâu sắc, bởi đây là thời điểm UEFA tổ chức Nations League Finals.
Vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở gánh nặng thể lực cầu thủ. Mùa trước, Federico Valverde (Real Madrid) và Nicolas Otamendi (Benfica) đều vượt mốc 6.000 phút thi đấu – tương đương 70 trận đủ 90 phút. Chủ tịch FIFPro, Sergio Marchi, cảnh báo: “Không thể tiếp tục hy sinh sức khỏe cầu thủ cho cỗ máy thương mại.”
Trái ngược, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ca ngợi Club World Cup 2025 là “giải đấu CLB thành công nhất thế giới” và khẳng định kỷ nguyên vàng của bóng đá toàn cầu đã bắt đầu. Từ 2029, FIFA sẽ mở đấu thầu đăng cai, với các ứng viên tiềm năng gồm Qatar, Tây Ban Nha và Morocco.
Với nguồn thu khổng lồ và sự quan tâm từ nhiều CLB hàng đầu, Club World Cup có thể trở thành giải đấu thương mại tầm cỡ. Tuy nhiên, nếu FIFA không giải quyết được vấn đề lịch thi đấu và sức khỏe cầu thủ, tham vọng mở rộng giải đấu có nguy cơ vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ hơn nữa.