
Tổng thống Mỹ chiếm trọn spotlight sau trận đấu tranh cúp thế giới các CLB.
Trong khoảnh khắc đội trưởng Chelsea Reece James nâng cúp vô địch Club World Cup, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ xuất hiện bên cạnh James và thủ môn Robert Sanchez trên bục vinh danh, vốn chỉ dành cho đội chiến thắng.
Ngay khi James giơ cao chiếc cúp, trợ lý cùng một vài thành viên ban huấn luyện Chelsea đã ra hiệu nhẹ nhàng nhắc ông Trump nhường chỗ. Tuy nhiên, thay vì rời bục, ông Trump ngẩng cao đầu, giơ tay chào khán giả và khẳng định: "Không, tôi đang ăn mừng cùng các bạn."
Hành động này khiến đội trưởng James và thủ môn Sanchez chỉ biết mỉm cười ngỡ ngàng, trong khi khán đài sân vận động vang lên những tràng pháo tay hòa lẫn tiếng la ó và reo hò. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và các trang báo thể thao quốc tế.
Nhiều bình luận nhận định việc ông Trump không chịu rời bục là hành động khẳng định uy quyền nhưng cũng mang tính hài hước trong bầu không khí thể thao. Cũng có không ít người tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của một chính trị gia cấp cao trong một sự kiện bóng đá mang tính toàn cầu.
Sau trận chung kết, Cole Palmer, cầu thủ ghi hai bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước PSG, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: "Tôi biết ông ấy sẽ có mặt, nhưng không ngờ ông ấy còn đứng chung bục với chúng tôi khi nâng cúp." Palmer còn thừa nhận cảm thấy "hơi bối rối" khi đứng cạnh Tổng thống Mỹ trên nền cờ của Chelsea.