
Dembele là ứng viên sáng giá cho Quả bóng Vàng năm nay
PSG hiện tràn đầy tự tin trước trận chung kết Club World Cup gặp Chelsea khi Ousmane Dembele, được HLV Luis Enrique gọi là “cái tên hay nhất đội”, đã trở lại phong độ đỉnh cao. Trước đó, Dembele phải nghỉ toàn bộ vòng bảng do chấn thương đùi và chỉ đá dự bị ở các trận knock-out.
Trận gặp Real Madrid tại bán kết trên sân MetLife là lần đầu tiên Dembele đá chính ở giải và anh đã lập tức chứng minh giá trị. Chỉ sau 6 phút, anh kiến tạo cho Fabian Ruiz mở tỷ số và ngay sau đó 3 phút đã tự mình ghi bàn, khiến hàng phòng ngự Real tỏ ra bối rối.
HLV Luis Enrique không giấu được niềm tự hào: “Đây là trận đầu tiên tôi có Dembele ở trạng thái tốt nhất. Cậu ấy là một cầu thủ khác biệt và tôi tin cậu ấy xứng đáng với Quả bóng Vàng. Hy vọng Dembele sẽ tiếp tục tỏa sáng ở chung kết.”
Trận chung kết với Chelsea sẽ là điểm kết thúc mùa giải rực rỡ của PSG. Từng bị xem là đội bóng tiêu tiền nhiều nhưng thiếu danh hiệu châu Âu, dưới bàn tay của Enrique, PSG đang tiến gần đến giấc mơ lịch sử. Họ từng thắng áp đảo Inter Milan 5-0 ở chung kết Champions League và chỉ còn một trận đấu nữa để đoạt chiếc cúp Club World Cup.
Luis Enrique chia sẻ: “Chúng tôi chỉ còn một trận nữa để không chỉ làm nên lịch sử mà còn xây dựng di sản vững chắc cho bóng đá Paris. Một câu lạc bộ Pháp chinh phục mọi danh hiệu sẽ có ý nghĩa lớn với người hâm mộ.”
Để bước vào trận chung kết, PSG đã thống trị mọi chỉ số thống kê. Riêng trước Real Madrid, họ kiểm soát bóng 67%, chuyền chính xác 631 lần so với 255 của đối thủ, và có đến 76,5% thời lượng kiểm soát trong hiệp 1. Đội hình hiện tại thể hiện sự gắn kết vượt xa hình ảnh “tập hợp siêu sao” thời Lionel Messi hay Kylian Mbappe.
Enrique tự hào cho biết: “Chúng tôi đã cùng nhau làm nên lịch sử: cầu thủ, ban huấn luyện, giám đốc thể thao và các cổ động viên đều đóng góp tạo nên đội bóng này.”
Từ một đội bóng từng mong tái hiện Galacticos của Real Madrid những năm 2000, PSG giờ đây đã thoát khỏi hình ảnh “thương hiệu kim tiền” để thực sự trở thành một tập thể biết chơi bóng. Nếu Dembele tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết, PSG sẽ hoàn tất mùa giải không thể ấn tượng hơn với chiếc cúp thế giới đầu tiên trong kỷ nguyên FIFA Club World Cup mở rộng với 32 đội.