
HLV Amorim bị đặt câu hỏi về sự cố chấp với sơ đồ của mình.
Cựu tiền vệ Jack Wilshere mới đây đã công khai chỉ trích chiến thuật 3-4-3 của HLV Ruben Amorim tại Manchester United, bày tỏ sự khó hiểu trước cách vận hành của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Man Utd đang trải qua khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đầy thất vọng.
Sau gần 11 tháng dẫn dắt Quỷ đỏ, Amorim vẫn chưa thể giúp đội bóng tìm được sự ổn định cần thiết. Thất bại 1-3 trước Brentford mới đây đã kéo dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của Man Utd, khi họ chỉ thắng 2/6 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Thêm vào đó, đội chủ sân Old Trafford còn bị loại sớm khỏi Carabao Cup bởi Grimsby Town, một đội bóng được đánh giá thấp hơn rõ rệt, khiến áp lực dành cho Amorim càng gia tăng.
Không chỉ Wilshere, trước đó cựu cầu thủ Nicky Butt cũng đã đặt dấu hỏi về việc Amorim không trao cơ hội cho tài năng trẻ Kobbie Mainoo ở tuyến giữa. Trong buổi phát trực tiếp trên Instagram cùng người dẫn chương trình Andy Goldstein của talkSPORT, Wilshere thẳng thắn châm biếm: "Tôi ngồi đây và chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao Amorim vẫn chơi với sơ đồ 3-4-3". Cựu tuyển thủ Anh cho rằng sự kiên định với sơ đồ này là điều “nực cười” trong bối cảnh Man Utd đang sa sút trầm trọng.
Tương lai của Ruben Amorim hiện đang trở thành đề tài nóng. Ban lãnh đạo Manchester United vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố ủng hộ nào đối với HLV người Bồ Đào Nha. Truyền thông Anh đưa tin CLB đã cân nhắc một số phương án thay thế, bao gồm Oliver Glasner, Roberto De Zerbi, và thậm chí liên hệ Michael Carrick cho vai trò tạm quyền nếu cần thiết. Giữa sức ép ngày càng lớn từ phong độ thất vọng và áp lực truyền thông, quyết định tiếp theo của Man Utd với Amorim sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai chiến lược dài hạn của đội bóng.
Man Utd hiện đang đứng trước thời điểm đầy thử thách, và câu hỏi về chiến thuật 3-4-3 của Amorim vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong dư luận bóng đá Anh.