Van Dijk nổi giận: Liverpool tự đánh mất mình trước Man Unite

08:17 Thứ hai 20/10/2025

TinTheThao.com.vnVirgil van Dijk đã không giữ nổi bình tĩnh sau khi Liverpool thất bại 1-2 trước Manchester United ngay tại Anfield. Đội trưởng của “Lữ đoàn đỏ” công khai chỉ trích đồng đội, cho rằng toàn đội đã thi đấu “quá vội vàng” và “cẩu thả” trong những thời khắc quan trọng.

van

  Thua MU, Van Dijk thẳng thắn chê Liverpool thiếu điềm tĩnh

Trận thua cay đắng này không chỉ khiến Liverpool mất điểm trong cuộc đua vô địch, mà còn kéo dài chuỗi thất bại lên con số 4 trận liên tiếp – chuỗi tệ hại nhất trong 11 năm qua.

Phát biểu sau trận, Van Dijk thẳng thắn nói:

“Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở lại trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng nếu để thủng lưới bàn thứ hai như thế thì thật khó chấp nhận. Chúng tôi quá nôn nóng, không giữ được sự điềm tĩnh và đó là điều khiến mọi nỗ lực sụp đổ.”

Theo trung vệ người Hà Lan, sự khác biệt lớn giữa hai đội nằm ở tâm lý: “Man United chơi kiên nhẫn và có tổ chức, còn chúng tôi thì quá vội. Khi có bóng, chúng tôi đưa ra những quyết định thiếu chính xác.”

Dù thất vọng, Van Dijk vẫn kêu gọi tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ: “Lúc này, điều quan trọng là cả đội – từ cầu thủ, ban huấn luyện đến người hâm mộ – phải sát cánh bên nhau. Mùa giải vẫn còn dài, và chúng tôi cần giữ niềm tin.”

Nhận xét về phát biểu của Van Dijk, bình luận viên Jamie Redknapp trên Sky Sports cũng đồng tình: “Liverpool đang thiếu đi sự điềm tĩnh, họ quá nôn nóng trong mọi tình huống. Đó không còn là hình ảnh của đội bóng từng khiến cả Premier League run sợ.”

Từ niềm hy vọng trở lại cuộc đua vô địch, Liverpool giờ đang rơi vào khủng hoảng thật sự – và chính những lời nói của Van Dijk phản ánh rõ nhất nỗi bức bối đang bao trùm phòng thay đồ sân Anfield. 

Bảo Bảo | 08:16 20/10/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục