
Cunha có những đóng góp âm thầm nhưng quan trọng với Ma Utd.
Khi đồng hồ chỉ sang phút 90, Liverpool được hưởng phạt góc. Cody Gakpo treo bóng vào vòng cấm, Senne Lammens đẩy ra, và Matheus Cunha xuất hiện đúng lúc. Trong tình huống tưởng chừng đơn giản ấy, tiền đạo người Brazil lại thể hiện phẩm chất đặc biệt: quan sát nhanh, khéo léo hất bóng qua đầu Jeremie Frimpong, rồi kéo bóng ra biên để giải nguy. Ngay cả khi bị hai cầu thủ Liverpool áp sát, Cunha vẫn giữ được sự bình tĩnh và thoát pressing bằng pha xử lý đẳng cấp.
Pha bóng ấy tóm gọn hình ảnh của Cunha tại Anfield: điềm tĩnh, thông minh và hiệu quả. Dưới thời HLV Ruben Amorim, anh không chỉ là tiền đạo giữ bóng, mà còn là “mắt xích chiến thuật” trong bộ ba tấn công cùng Bryan Mbeumo và Mason Mount. Sự linh hoạt, di chuyển liên tục và khả năng hỗ trợ lẫn nhau của họ khiến hàng thủ Liverpool luôn trong tình trạng rối loạn.
Mùa trước, Man United gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội và duy trì sức ép. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Cunha và Mbeumo – hai cầu thủ từng dày dạn kinh nghiệm Ngoại hạng Anh – cùng sự hồi sinh của Mount, hàng công Quỷ đỏ như được lột xác. Bộ ba này không chỉ phản công tốc độ, mà còn đủ kỹ thuật để xử lý trong không gian hẹp, điều mà hàng thủ Liverpool không thể theo kịp.
Roy Keane nhận xét trên Sky Sports rằng đây là màn trình diễn “đậm chất Cantona” – tự tin, bản lĩnh và dám cầm bóng xử lý trong áp lực. Amorim hiểu rõ điều đó, và ông đã xây dựng hệ thống xoay quanh khả năng đọc trận đấu của Cunha. Thay vì tung trung phong cắm Benjamin Sesko để đấu thể lực với Van Dijk và Konate, Amorim chủ động để đội hình lùi sâu 10–20 mét, khai thác khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Liverpool.

Cunha góp phần tạo nên một hàng công khó chịu của MU trước Liverpool.
“Konate và Van Dijk rất mạnh trong không chiến và tranh chấp trực diện. Vì vậy, chúng tôi chọn cách né họ – di chuyển thông minh hơn là đối đầu,” Amorim chia sẻ sau trận với nụ cười mãn nguyện. Và đúng như ông nói, hầu hết các pha chuyển trạng thái của United đều bắt đầu từ những pha xử lý tinh tế của Cunha.
Liverpool hoàn toàn bị “bắt bài”. Van Dijk nhiều lần lúng túng trong việc chọn vị trí, còn Milos Kerkez ở cánh trái bị khai thác triệt để. Amorim hiểu rõ điểm yếu này và để Cunha cùng Mbeumo liên tục hoán đổi vị trí, mở đường cho Amad Diallo dâng cao hỗ trợ. Ngay ở phút đầu tiên, họ đã có bàn mở tỷ số: Mbeumo thoát xuống đón đường chọc khe của Diallo và dứt điểm lạnh lùng.
Trong 30 phút đầu, Man United chơi thứ bóng đá tốc độ, hiện đại và hiệu quả. Cunha tung đường chuyền xé toang hàng thủ Liverpool cho Diallo, Bruno Fernandes dứt điểm chạm cột dọc – một minh chứng cho sự ăn ý của bộ ba tấn công mới.
Trận thắng tại Anfield không chỉ là ba điểm quý giá, mà còn là dấu mốc cho thấy Amorim đang định hình bản sắc mới cho Man United – bản sắc dựa trên tư duy chiến thuật linh hoạt, sự tự tin và khả năng làm chủ thế trận. Và trong đó, Matheus Cunha chính là mảnh ghép hoàn hảo giúp Quỷ đỏ khiến Liverpool choáng váng ngay tại “pháo đài” Anfield.