
Bàn thắng sớm của Mbeumo đã khiến Liverpool choáng váng.
Ngay phút thứ 2, Manchester United đã tạo nên tình huống gây tranh cãi khi Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số sau đường chuyền tinh tế của Amad Diallo. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ Liverpool và HLV Arne Slot phản ứng dữ dội vì trước đó Alexis Mac Allister đang nằm sân, nhưng trọng tài Michael Oliver vẫn để trận đấu tiếp tục. Nhà báo James Pearce (The Athletic) chỉ trích thẳng thắn: “Michael Oliver vừa tạo ra một trong những quyết định tệ nhất mùa này. Mac Allister ngã xuống, nhưng bóng vẫn lăn.”
Sau bàn thua sớm, Liverpool buộc phải dâng cao đội hình. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội với các pha dứt điểm của Mohamed Salah, Alexander Isak và Cody Gakpo, nhưng thủ môn trẻ Senne Lammens của MU đã chơi xuất sắc, nhiều lần cứu thua ngoạn mục. Phút 39, Van Dijk có pha đánh đầu cận thành nhưng cũng không thắng nổi người gác đền người Bỉ, khép lại hiệp 1 với lợi thế tối thiểu cho đội khách.
Sang hiệp 2, HLV Arne Slot tung vào sân Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Curtis Jones nhằm tăng cường sức sáng tạo. Những điều chỉnh này giúp Liverpool kiểm soát thế trận tốt hơn, và nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 78 khi Cody Gakpo nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, san bằng tỷ số 1-1.
Tuy nhiên, khi tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa, MU lại có bàn quyết định ở phút 84. Trung vệ Harry Maguire trong một pha lên tham gia tấn công đã đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ. Đây cũng là bàn thắng giúp anh trở thành người hùng bất ngờ của Manchester United trong một trận cầu nảy lửa.

Liverpool có thêm một trận đấu không như ý ở Ngoại hạng Anh.
Chiến thắng này cho thấy dấu ấn rõ rệt của HLV Ruben Amorim. Dù mất Casemiro vì chấn thương và phải thay Amad Diallo sớm, MU vẫn duy trì được tổ chức phòng ngự kỷ luật, chơi đầy bản lĩnh và tận dụng tối đa cơ hội từ tình huống cố định. Lối đá thực dụng nhưng hiệu quả đã giúp họ chấm dứt chuỗi trận tệ hại trên sân Anfield, nơi Quỷ đỏ chưa thắng kể từ năm 2016.
Ở chiều ngược lại, Liverpool tiếp tục sa sút nghiêm trọng. Dù cầm bóng vượt trội và tung ra nhiều cú sút hơn, đội chủ sân Anfield vẫn thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Bộ ba Salah – Isak – Gakpo chưa cho thấy sự ăn ý, còn hàng thủ mắc sai lầm ở thời điểm quyết định.
Thất bại này là trận thua thứ tư liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường, khiến họ rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi đó, Manchester United có được chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ vào triều đại mới dưới thời Ruben Amorim.
Kết quả chung cuộc: Liverpool 1-2 Manchester United
Ghi bàn: Liverpool: Cody Gakpo (78’) – MU: Bryan Mbeumo (2’), Harry Maguire (84’)