
Pha bóng chạm tay gây bão ở Anfield.
Hàng vạn CĐV Liverpool trên sân Anfield gần như nổ tung, chờ đợi một quả phạt đền rõ ràng. Nhưng sau vài chục giây kiểm tra VAR, trọng tài Michael Oliver lắc đầu, từ chối chỉ tay vào chấm 11m. Quyết định ấy khiến cả khán đài đỏ rực chìm trong tiếng la ó và khiến HLV Arne Slot nổi giận bên đường biên.
Trước làn sóng tranh cãi dữ dội, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã phải lên tiếng. Trong thông báo chính thức, họ cho biết tổ VAR và trọng tài chính đã thống nhất rằng “cánh tay của Amad Diallo ở trong vị trí tự nhiên và hợp lý khi nỗ lực ngăn chặn đường bóng”, do đó không đủ cơ sở để thổi phạt đền.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với lập luận ấy. Trên sóng Sky Sports, huyền thoại Gary Neville nhận định: “Amad thực sự may mắn. Tay cậu ấy không khép sát người, và trong nhiều trận khác, đây đã là một quả phạt đền.”
Quyết định này càng khiến bầu không khí ở Anfield thêm căng thẳng, nhất là khi nó diễn ra chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo cho Man United. Nếu Liverpool được hưởng phạt đền ở thời điểm ấy, cục diện trận đấu hoàn toàn có thể rẽ theo hướng khác.
Nhưng bóng đá là vậy — đôi khi chỉ một khoảnh khắc của VAR cũng đủ xoay chuyển cả trận đấu. Và lần này, may mắn đã mỉm cười với “Quỷ đỏ”, trong khi Liverpool lại phải cay đắng chấp nhận chuỗi thất bại nối dài.