
Sự nghiệp của Marcus Rashford tại Manchester United đã kết thúc trong những lùm xùm về thái độ và tính chuyên nghiệp dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Sau khi công khai ý định ra đi, một bản hợp đồng cho mượn đến Aston Villa đã phần nào vực dậy sự nghiệp của tiền đạo người Anh, thậm chí đưa anh trở lại đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, mong muốn về một cuộc chuyển nhượng trong mơ đến Barcelona đã thành hiện thực ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn dành cho tài năng trưởng thành từ lò Carrington.
Khởi đầu tại xứ Catalan của Marcus Rashford khá trầm lắng, tuy nhiên, một màn trình diễn bùng nổ ở cuộc chạm trán Newcastle United tại vòng phân hạng Champions League, với hai pha lập công đẳng cấp, tưởng chừng đã là bước ngoặt.
Người hâm mộ và giới chuyên môn đều kỳ vọng anh sẽ nghiễm nhiên có suất đá chính trong trận đấu tiếp theo với Getafe thuộc khuôn khổ vòng 5 La Liga. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra khi danh sách đội hình được công bố: Tuyển thủ Anh bất ngờ ngồi dự bị, nhường chỗ cho Ferran Torres.
Nguyên nhân nhanh chóng được tiết lộ từ Tây Ban Nha: Marcus Rashford đã bị huấn luyện viên Hansi Flick trừng phạt vì đến muộn trong buổi tập. Đây là một động thái được xem là hình phạt nghiêm khắc từ nhà cầm quân 60 tuổi, một chiến lược gia nổi tiếng về sự kỷ luật và luôn kiên định với quy tắc về giờ giấc.
Trước chân sút sinh năm 1997, những cái tên như Jules Kounde, Inaki Pena, và gần đây nhất là Raphinha cũng từng phải chịu án phạt vì lỗi tương tự. Điều đó cho thấy ông thầy người Đức sẵn sàng trừng trị bất cứ ai.
Án phạt này không chỉ là một sự cố đơn lẻ mà còn gợi nhắc đến những vấn đề cốt lõi từng khiến Marcus Rashford gặp rắc rối tại Manchester United. Mặc dù tài năng thiên bẩm của anh chưa bao giờ bị nghi ngờ, như chính Ruben Amorim từng công khai thừa nhận, nhưng dấu hỏi về thái độ, tính chuyên nghiệp và cách cầu thủ này vận dụng tài năng đó vẫn luôn là điểm gây tranh cãi.
Việc tài năng trưởng thành từ lò Carrington lặp lại lỗi cũ ngay trong giai đoạn đầu tại một môi trường mới, dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nổi tiếng khó tính như Hansi Flick, cho thấy anh vẫn chưa thực sự khắc phục được những điểm yếu trong tính cách.

Barcelona có thể là bến đỗ trong mơ nhưng nếu Marcus Rashford không thể thích nghi với kỷ luật thép của nhà cầm quân 60 tuổi, giấc mơ này có nguy cơ biến thành một cơn ác mộng tái diễn, làm lu mờ đi tài năng và những khoảnh khắc bùng nổ trên sân cỏ.
Đây là một thử thách lớn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn đánh dấu sự trưởng thành của Marcus Rashford tại đội bóng mới.