
Sự sa sút không thể tránh khỏi của thế hệ vàng buộc đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với một cuộc tái thiết lịch sử ở hàng phòng ngự. Từng là nền tảng vững chắc cho mọi thành công dưới thời HLV Park Hang-seo, giờ đây, hàng thủ một thời đã không còn giữ được sự kiên cố.
Từ kỷ lục sạch lưới tại các kỳ AFF Cup cho đến thành tích ấn tượng ở vòng loại World Cup, những thành tựu ấy giờ đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những nỗi lo về sự xuống dốc của các trụ cột.
Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng vẫn còn đó, nhưng phong độ đỉnh cao đã không còn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik vô địch AFF Cup 2024 nhờ sự tỏa sáng của một tiền đạo nhập tịch, một minh chứng rõ ràng cho việc hàng công đã phải gồng gánh cả đội.
Những màn trình diễn gần đây đã phơi bày điểm yếu chết người của hàng thủ hiện tại. Dù Xuân Son đã ghi đến 7 bàn thắng, đội tuyển Việt Nam vẫn để thủng lưới tới 4 bàn chỉ trong 3 trận cuối của giải.
Khi vắng đi chân sút người Brazil, sự chệch choạc lập tức trở lại, đỉnh điểm là trận thua 0-4 trước Malaysia. HLV Kim Sang-sik nỗ lực thử nghiệm nhiều cái tên mới mẻ, từ Hoàng Phúc, Quang Kiệt, Văn Tới cho đến các cầu thủ trẻ.
Tuy nhiên, 7 bàn thua trong 2 trận giao hữu nội bộ đã chỉ ra một sự thật phũ phàng: những tân binh còn non kinh nghiệm, chưa đủ khả năng khỏa lấp khoảng trống của thế hệ đàn anh. Để vươn tầm trở lại đấu trường châu lục, đội tuyển Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào một hàng phòng ngự lỏng lẻo và thiếu tin cậy.
Cuộc đại phẫu triệt để đang được lên kế hoạch, và HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấy hướng đi mới: khai thác nguồn lực từ cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch.
Sự khác biệt về thể hình và thể lực là một vấn đề lớn. Hàng thủ với chiều cao khiêm tốn của Tiến Dũng (1m72), Duy Mạnh (1m80) đã tỏ ra lép vế trước những tiền đạo cao lớn, vạm vỡ của Malaysia. Chính vì vậy, việc bổ sung những "tấm khiên" chắc chắn là điều kiện tiên quyết.
Một trong những mục tiêu hàng đầu là trung vệ Gustavo Sant Ana. Với chiều cao ấn tượng 1m95 và 5 năm kinh nghiệm chinh chiến tại V-League, Gustavo được kỳ vọng sẽ trở thành "ngọn hải đăng", giúp đội tuyển chống đỡ hiệu quả các tình huống bóng bổng.

Không chỉ có Gustavo, một loạt những cái tên Việt kiều sáng giá đang được nhắm tới. Adou Minh, trung vệ từng lọt vào đội hình tiêu biểu V-League mùa trước, sở hữu lối chơi trực diện và khả năng truy cản tốt.
Ngôi sao đáng chú ý khác là Kyle Colonna, anh giúp Thể Công Viettel bay cao ở giải đấu trong nước. Cả hai đều mang đến một lối chơi rắn mặt, giàu sức mạnh, những phẩm chất mà bóng đá Việt Nam đang thiếu.
Ở vị trí thủ môn, Patrik Lê Giang chứng minh phong độ ổn định của mình trong màu áo CLB Công an TP.HCM và xứng đáng là một sự bổ sung chất lượng cho khung gỗ.
Trong vòng một năm tới, nếu các trường hợp nhập tịch và Việt kiều này thành công, đội tuyển Việt Nam sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới ở hàng phòng ngự. Khung phòng ngự với thủ môn Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang, trung vệ Gustavo, Adou Minh, Kyle Colonna, cùng hậu vệ cánh Cao Pendant Quang Vinh sẽ mang đến sự chắc chắn, thể hình vượt trội và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Điều này hứa hẹn giúp đội tuyển Việt Nam không còn ngợp khi đối đầu với các đội bóng mạnh, giàu cầu thủ nhập tịch như Malaysia hay Indonesia.
Cuộc chuyển giao lịch sử không chỉ là một sự thay đổi nhân sự, mà còn là một bước đi chiến lược, định hình lại lối chơi và nâng tầm sức cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn hơn,. Đây là thời điểm không thể trì hoãn để HLV Kim Sang-sik thực hiện một cuộc cách mạng thực sự.