
Trong trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol, Vinicius Junior đã gây sự chú ý vì thể hiện thái độ không hài lòng sau khi bị thay ra ở phút 77. Thi đấu cố gắng và rất muốn ghi bàn, nhưng khi chưa điền tên lên bảng điện tử, Vinicius lại phải rời sân.
Vì vậy, số 7 đã tức giận bằng cách ném chai nước xuống đường biên. Vụ việc gây chú ý với dư luận trong bối cảnh Xabi Alonso đang tìm cách xoay tua Vinicius. Dù vậy, nhà cầm quân Tây Ban Nha tỏ ra thông cảm với cậu học trò. Phát biểu về tình huống này, HLV Xabi Alonso cho biết trước truyền thông.
"Vinicius chỉ thiếu một bàn thắng. Đúng là Vinicius đã rời sân khi đang chơi rất tốt và có thể đã đợi thêm một chút nữa để thay người, nhưng tôi hiểu rằng chúng tôi cần những cầu thủ mới để duy trì sự kiểm soát. Vinicius muốn tiếp tục vì cậu ấy cảm thấy khỏe".
"Vinicius có giận không? Cậu ấy không vui lắm, nhưng Franco Mastantuono cũng vậy. Mọi người đều trải qua điều đó, nhưng tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Vinicius. Lịch thi đấu rất khắc nghiệt và chúng tôi phải tiếp tục".
Vấn đề của Vinicius là điều dễ thông cảm bởi anh đang gặp khó khăn trong giai đoạn đầu mùa. Khi Kylian Mbappe ghi bàn liên tục, được ưu tiên đá chính, thì Vinicius là người mất vị trí. Ngôi sao Brazil giờ đây phải cạnh tranh suất thi đấu bên cánh trái với Rodrygo. Dễ hiểu khi anh khao khát thể hiện bản thân trong ngày đá chính trước Espanyol.
Thời gian tới, Xabi Alonso sẽ cần tìm cách xoa dịu chân chạy cánh sinh năm 2000. Nhà cầm quân Tây Ban Nha phải thể hiện tài năng dẫn dắt các ngôi sao hàng đầu.