
Tottenham và đêm tắt tiếng ở Monaco.
Ở vòng đấu mà Champions League chứng kiến cơn mưa 71 bàn thắng, Tottenham lại trở thành ngoại lệ hiếm hoi. Thầy trò Thomas Frank chỉ có hai cú sút trúng đích và gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào. Nếu không nhờ màn trình diễn siêu hạng của thủ môn Guglielmo Vicario, Spurs có lẽ đã rời Stade Louis II trong cảnh trắng tay.
Điều đáng nói, dưới thời Ange Postecoglou, Tottenham chưa từng hòa 0-0. Nhưng giờ đây, khi Frank lên nắm quyền, đội bóng đang đánh mất thứ vũ khí đáng sợ nhất: tính đột biến và sức công phá. Sự vắng mặt của Dominic Solanke và James Maddison khiến Spurs mất đi hai mảnh ghép quan trọng trong lối chơi. Trong khi đó, những Richarlison, Kudus hay Odobert vẫn chưa đủ sắc bén, còn tân binh Xavi Simons lại tỏ ra thiếu gắn kết và thường xuyên để mất bóng.
Brennan Johnson, từng là niềm hy vọng ở hành lang cánh, giờ cũng thi đấu mờ nhạt, khiến hệ thống tấn công của Tottenham gần như tê liệt. Một đội bóng từng nổi tiếng với thứ bóng đá tấn công rực lửa giờ lại trở nên đơn điệu, thiếu ý tưởng và dễ bị bắt bài.
Trận hòa không bàn thắng này khiến cơ hội đi tiếp của Tottenham ở Champions League trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Họ mới chỉ có 5 điểm sau 4 trận, xếp thứ 15, và trước mắt là chuỗi thử thách khốc liệt với Everton, Newcastle, Chelsea và Man United.
Ở Ngoại hạng Anh, Tottenham hiện đứng thứ 6 với 14 điểm sau 8 vòng đấu – con số không tệ, nhưng rõ ràng chưa đủ để che lấp thực tế: “Gà trống” đang mất đi tiếng gáy vốn khiến cả châu Âu phải dè chừng.