Thủng lưới 2 bàn trong 3 phút, De Gea nói gì?

12:47 Thứ tư 01/04/2015

Hà Lan lại một lần nữa khiến người Tây Ban Nha phải ôm hận nhưng lần này người phải vào lưới nhặt bóng không phải là "thánh" Iker mà là tay giữ gôn có phong độ đang lên như diều gặp gió, De Gea.

HLV trưởng Del Bosque đã quyết định để thủ thành đang chơi thăng hoa trong màu áo M.U, bắt chính trong trận làm khách Hà Lan. Nhưng kết quả thì vẫn là hai chữ THẤT BẠI, như hồi Tây Ban Nha để thua sốc sắc cam 1-5 tại World Cup 2014.

De Gea nói Iker Casillas vẫn là số 1 ở tuyển Tây Ban Nha.

Phút thứ 13, lưới của De Gea đã bị rung lên và chỉ 3 phút sau đó, tay gác đền 24 tuổi phải vào nhặt bóng lần thứ 2. Chung cuộc, binh đoàn đỏ để thua trắng 2 bàn.

Khi được đề cập liệu có nghĩ đến việc thay thế đàn anh Iker Casillas trong tương lai gần, De Gea đã đáp rằng: "Ở thì hiện tại là không. Lúc này, chúng tôi có 3 thủ môn và Iker vẫn là số 1! Tương lai là điều bạn không biết trước, vì vậy chỉ có thể sống với thực tại".

De Gea cũng chia sẻ cảm giác khi làm việc chung với đàn anh đồng hương Victor Valdes, trong sắc áo Quỷ đỏ: "Tôi học hỏi được ở anh ấy rất nhiều, không chỉ bởi bè dày kinh nghiệm gác đền mà cả ở góc độ một con người. Anh ấy rất thẳng thắn, cởi mở và luôn sẵn sàng giúp đỡ".

Thủ môn xuất thân từ lò đào tạo Atletico Madrid thừa nhận, anh đã có những tiến bộ vượt bậc kể từ khi chuyển sang chơi bóng ở Anh (2011).

"Tôi đã phát triển đáng kể về thể chất, tính tập trung,... Nói chung là cải thiện trên mọi khía cạnh".

L.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục