Man City trả giá vì sự thiếu hiệu quả khi tiếp đón PSG

04:52 Thứ năm 15/10/2026

TinTheThao.com.vnDù chơi không đến nỗi tồi, Manchester City vẫn nhận thất bại với tỷ số 2-4 khi tiếp đón PSG bởi sai sót hàng thủ cùng sự thiếu hiệu quả nơi hàng công.

Manchester City bất lực trong việc giành điểm khi chạm trán PSG. Ảnh: EPA/ADAM VAUGHAN
Manchester City bất lực trong việc giành điểm khi chạm trán PSG. Ảnh: EPA/ADAM VAUGHAN

Dù sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,57 so với 1,83 của đối thủ, Manchester City vẫn phải nếm chén đắng với thất bại 2-4 ở cuộc tiếp đón Paris Saint-Germain tại Etihad. Trận thua cay đắng này phơi bày trọn vẹn những lỗ hổng chí mạng trong khâu tổ chức phòng ngự lẫn sự kém duyên kỳ lạ trên hàng công của "The Citizens".

Hiệp một sụp đổ và kỷ lục buồn tại Etihad

Cơn ác mộng của Manchester City khởi đầu từ sự tan vỡ chóng vánh ở hiệp một. Chỉ trong vỏn vẹn 99 giây (phút 13 đến 15), hàng thủ áo xanh hoàn toàn mất phương hướng, để Desire Doue sút xa mở tỷ số rồi tạt bóng cho Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt.

Đây là lần "The Citizens" bị dẫn 0-2 nhanh nhất lịch sử sân nhà tại Champions League. Tuyến giữa với sự mờ nhạt của Rayan Cherki liên tục lép vế, tạo điều kiện cho Vitinha thoải mái nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32.

Suốt 45 phút đầu, Manchester City bế tắc và phải chờ đến phút bù giờ 45+2' mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Đã 11 năm kể từ tháng 11/2015, đội bóng này mới lại nhận 3 bàn thua hiệp một tại Etihad.

Sai lầm tai hại dập tắt hy vọng ngược dòng

Sang hiệp hai, Manchester City vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ cú đánh đầu của Erling Haaland ở phút 53. Thế nhưng, đúng lúc khí thế đang dâng cao, thủ thành Gianluigi Donnarumma lại mắc sai lầm sơ đẳng.

Đối đầu đội bóng cũ, Gianluigi Donnarumma lúng túng để cú sút xa của Akliouche, tình huống có xG vỏn vẹn 0,05, trôi qua vạch vôi ở phút 62. Bàn thua ngớ ngẩn này giáng đòn chí mạng vào tinh thần của đội chủ nhà.

Cuối trận, Matheus Nunes còn phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 88, khép lại ngày thi đấu đáng quên của hàng thủ dù Ferran Torres không thể ghi bàn.

Thước ngắm lệch lạc và vận đen đeo bám

Manchester City còn tự bắn vào chân bởi khâu dứt điểm thảm họa. Tung ra tới 23 pha dứt điểm, các chân sút chủ nhà lại liên tục phung phí. Antoine Semenyo trải qua ngày thi đấu đáng quên với hàng loạt pha bắn phá thiếu chính xác, tiêu biểu là cú đệm bóng vọt xà ở phút 12.

Một mình Erling Haaland là không đủ để Manchester City giành điểm. Ảnh: EPA/ADAM VAUGHAN
Một mình Erling Haaland là không đủ để Manchester City giành điểm. Ảnh: EPA/ADAM VAUGHAN

Khi thủ môn Safonov đã bó tay, xà ngang và cột dọc lại từ chối cú sút của Enzo Fernandez cùng pha đánh đầu từ Haaland. Đến phút 70, pha dứt điểm của Gvardiol bị phá ngay trên vạch vôi, trước khi Safonov xuất thần cản phá cú đệm cận thành của Haaland ở phút 83.

Chịu áp lực tâm lý từ án phạt vi phạm tài chính ngoài sân cỏ cùng sự vô duyên khó hiểu của hàng công, Manchester City đành bất lực nhìn PSG ca khúc khải hoàn. Thất bại 2-4 là bài học đắt giá về bản lĩnh đỉnh cao mà thầy trò Enzo Maresca phải lập tức khắc phục nếu muốn tiến xa tại Champions League.

Trần Huy Trưởng | 04:52 15/10/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục