Vinicius Junior vừa trải qua một buổi tối đáng quên tại sân Olimpico, trong ngày Real Madrid lội ngược dòng đánh bại AS Roma với tỷ số 4-3. Tiền đạo người Brazil thi đấu mờ nhạt và bị huấn luyện viên Jose Mourinho rút ra nghỉ chỉ sau 59 phút, thời điểm "Los Blancos" đang rơi vào thế bế tắc cùng cực và bị dẫn 1-3.
Chia sẻ sau trận thắng ngược dòng với TNT Sports, tuyển thủ Brazil không ngần ngại đối diện với sự sa sút của bản thân, đồng thời nhắc lại hành trình vượt qua định kiến từ khi bắt đầu sự nghiệp để khẳng định quyết tâm trở lại.
Anh nói: "Khi mới đặt chân đến đây ở tuổi 18, nhiều người từng cười nhạo và mỉa mai rằng tôi sẽ chẳng thể nào ghi nổi bàn thắng".
"Nhưng giờ đây, tôi đã cán mốc hơn 100 bàn cùng hàng loạt danh hiệu lớn cho câu lạc bộ này. Tôi cảm thấy rất tức giận với chính mình vì đây rõ ràng chưa phải là phiên bản tốt nhất. Dù vậy, tôi chắc chắn mình sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao".
Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, chân sút của Real Madrid cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng và khó hiểu với án treo giò lên tới 4 trận mà anh vừa phải nhận từ ban tổ chức La Liga: "Tôi không nhớ trong lịch sử từng có cầu thủ nào phải nhận án phạt cấm thi đấu tới bốn trận như vậy. Đó chắc hẳn phải là một điều luật mới ban hành, bởi trước đó tôi chưa từng nghe ai thông báo về điều này cả".
Như vậy, Vinicius Junior sẽ không thể góp mặt trong trận El Clasico gặp Barcelona vào 3h ngày 26/10 theo giờ Việt Nam.












