Liverpool của Arne Slot đang sở hữu phong độ kém ấn tượng.
Sau danh hiệu Ngoại hạng Anh và việc chi ra hơn 400 triệu bảng cho các bản hợp đồng bom tấn như Isak, Wirtz, Ekitike và Frimpong, Liverpool bước vào mùa giải mới với kỳ vọng bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, mọi thứ đang nhanh chóng chuyển hướng tiêu cực dưới thời HLV Arne Slot.
Thất bại 0-3 trước Manchester City cuối tuần qua đã là trận thua thứ năm của họ chỉ trong sáu vòng đấu gần nhất, khiến cơ hội bảo vệ ngôi vương lung lay dữ dội.
HLV Arne Slot đã buộc phải thừa nhận thực tế đáng buồn: “Hiện tại chúng tôi không nên nói về cuộc đua vô địch. Ưu tiên lúc này là giành lại kết quả tốt.”
Lời chia sẻ ấy phản ánh rõ thực tế: Liverpool đang đánh mất bản lĩnh của một nhà vô địch và đối mặt với những thống kê 'tàn nhẫn' nhất trong nhiều năm qua.
Thống kê chỉ ra rằng, "Lữ đoàn đỏ" mới chỉ trải qua bốn chuỗi thua liên tiếp trong lịch sử Ngoại hạng Anh kể từ năm 1992, và mùa này là lần thứ tư. Đáng lo ngại hơn cả là phong độ sân khách.
Liverpool đã thua bốn trận liên tiếp và bảy trong mười trận sân khách gần nhất tính từ mùa trước. Đây là chuỗi phong độ sân khách tệ hại nhất của đội chủ sân Anfield kể từ thời Kenny Dalglish vào năm 2012.
Những con số ấy cho thấy Liverpool đang lặp lại sự sa sút tương tự mùa 2020–21, khi đội hình bị bào mòn bởi áp lực và thiếu ổn định tâm lý. Dù vẫn sở hữu hàng công chất lượng và lực lượng đắt giá, sự mất cân bằng trong lối chơi và tâm lý thi đấu đang khiến đội bóng của Slot xa dần cuộc đua vô địch. Nếu không sớm tìm lại chiến thắng, việc giành vé dự cúp châu Âu mùa sau cũng sẽ trở nên chông gai.
















