
HLV Thomas Tuchel thôi thúc Bukayo Saka tiến bộ hơn nữa.
Khi được hỏi về Bukayo Saka – người vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong lịch sử Arsenal – nhà cầm quân người Đức không ngần ngại đáp trả bằng một câu hỏi ngược đầy tính khiêu khích: “Chỉ 13 bàn? Tôi tưởng là 30. Nhưng kể cả là 30 thì vẫn chưa đủ.”
Phát ngôn tưởng như đùa ấy lại phản ánh rõ triết lý của Tuchel: không ai được phép hài lòng với hiện tại. Dù chỉ mới dẫn dắt “Tam sư” trong thời gian ngắn, ông đã mang đến một môi trường đậm chất “câu lạc bộ” – nơi tính cạnh tranh, kỷ luật và cường độ tập luyện được đẩy lên cao nhất. Ngay cả những trụ cột như Saka hay Jude Bellingham cũng không ngoại lệ, khi ông tuyên bố: “Saka sẽ phải chiến đấu cho vị trí của mình. Chúng tôi yêu cầu điều đó ở mọi cầu thủ.”
Phong cách huấn luyện của Tuchel từng gây tranh cãi – từ lời nhận xét không đúng mực về Bellingham hồi tháng Sáu đến việc phàn nàn về bầu không khí thiếu sôi động trên sân Wembley. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là tuyển Anh dưới thời ông đang chơi ngày càng gắn kết, giàu năng lượng và duy trì nhịp pressing mạnh mẽ trong suốt trận đấu.
Dưới sự dẫn dắt của Tuchel, đội tuyển Anh đang đi đúng hướng với nền tảng là sự cạnh tranh khốc liệt và khát khao chinh phục danh hiệu. Dù chỉ là những trận giao hữu, nhưng sự nghiêm khắc và không thỏa hiệp của Tuchel đang tạo nên một động lực mới – nơi mỗi cầu thủ phải không ngừng vượt giới hạn bản thân nếu muốn góp mặt trong hành trình hướng đến World Cup 2026.
Với Tuchel, “không bao giờ đủ” không chỉ là một khẩu hiệu – đó là tiêu chuẩn để xây dựng một đội tuyển chiến thắng.