Sau ba mùa liên tiếp chỉ về nhì, Arsenal đang đứng trước cơ hội vàng để lần đầu tiên đăng quang kể từ năm 2004.
Cú hat-trick của Eberechi Eze giúp Pháo thủ giành chiến thắng đậm 4-1 trước đại kình địch tại Emirates. Kết quả đưa họ tạo cách biệt sáu điểm với Chelsea và bảy điểm với Manchester City, đội vừa bất ngờ thua Newcastle. Không chỉ là ba điểm, mà cách Arsenal áp đảo hoàn toàn khiến phần còn lại của giải đấu phải dè chừng. Họ đang sở hữu hàng thủ tốt nhất và hàng công sắc bén nhất cùng với Man City. Nếu giữ phong độ này, giấc mơ vô địch hoàn toàn khả thi.
Huyền thoại Liverpool Jamie Carragher nhận định đội duy nhất có thể cản Arsenal là… Arsenal. Những năm trước, họ luôn có thời điểm hụt hơi dù nắm lợi thế. Nhưng mùa này, khi Liverpool sa sút và Man City thiếu ổn định, thầy trò Arteta đang là ứng viên số một.
Carragher nói trên Sky Sports:
“Đội duy nhất có thể ngăn Arsenal vô địch là chính Arsenal. Họ là đội mạnh nhất, có chiều sâu tốt nhất. Điều duy nhất cản họ lại là tâm lý, là sự lo lắng nếu cuộc đua còn căng trong tháng Ba hay tháng Tư. Nếu họ không vô địch, ai cũng sẽ nói rằng họ tự đánh mất nó. Những mùa trước, luôn có đội mạnh hơn họ, nhưng năm nay thì không.”
Huyền thoại Thierry Henry thúc giục Arsenal phải “chấp nhận” vị thế ứng viên hàng đầu và buộc đối thủ phải sợ hãi: “Đến lúc rồi, phải chấp nhận thôi. Đừng nói về 'quá trình' nữa – nó đang diễn ra rồi. Chúng ta có đội hình tốt nhất. Không nói chắc chắn sẽ vô địch, nhưng phải hành xử như ứng viên số một. Hãy khiến các đội khác sợ khi đối đầu Arsenal.”
Chiến thắng 4-1 trước Tottenham không chỉ giúp Arsenal củng cố vị thế dẫn đầu, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ đã trưởng thành để bước vào cuộc đua vô địch với tâm thế của kẻ thống trị.












