Chuyến làm khách tới Stamford Bridge trong khuôn khổ Champions League 2025/26 đã trở thành một cơn ác mộng thực sự đối với Barcelona và huấn luyện viên Hansi Flick.
Không còn những ký ức hào hùng trong quá khứ, phiên bản Barca hiện tại đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược đến khó tin, dẫn đến thất bại ê chề 0-3. Dưới đây là ba điều quan trọng được rút ra từ đêm thi đấu thảm họa này của gã khổng lồ xứ Catalan.
Tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng hoàn toàn biến mất
Điểm nhấn đáng thất vọng nhất trong trận đấu này chính là thái độ thi đấu của các cầu thủ Barcelona. Thay vì xắn tay áo lên chiến đấu trong một trận cầu đinh, họ lại thể hiện sự hời hợt và thiếu lửa.
Trước lối chơi giàu năng lượng, tốc độ và thể lực sung mãn của Chelsea, các học trò của Hansi Flick hoàn toàn bị lép vế và "bắt nạt". Hình ảnh các cầu thủ Barca liên tục thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi, thất thế trong các tình huống bóng hai và chỉ biết giơ tay phàn nàn với trọng tài thay vì nỗ lực giành lại bóng đã trở nên quá quen thuộc.
Đây được đánh giá là một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất về mặt tinh thần của Barcelona dưới triều đại Hansi Flick, khi họ để đối thủ lấn lướt hoàn toàn về mặt ý chí ngay từ những phút đầu tiên.
"Người cũ" Cucurella tỏa sáng và kỷ lục ghi bàn lịch sử bị chặn đứng
Trong khi Barcelona thi đấu bế tắc, Chelsea lại cho thấy sự hiệu quả đáng sợ, đặc biệt là màn trình diễn của Marc Cucurella. Cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia đã có màn "trả thù" ngọt ngào khi kiến tạo bàn mở tỷ số (dù gây tranh cãi về việt vị) và xuất sắc giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận (MVP).
Bên cạnh sự tỏa sáng cá nhân, hệ thống phòng ngự của Chelsea, kết hợp cùng những tiểu xảo "già dơ" như các pha phạm lỗi kín của Trevoh Chalobah, đã hoàn toàn khắc chế hàng công Barca.
Hệ quả là chuỗi kỷ lục 53 trận ghi bàn liên tiếp đầy tự hào của Barcelona đã chính thức bị chặn đứng. Lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, các chân sút như Ferran Torres hay Lewandowski bất lực hoàn toàn trong việc tìm đường vào lưới đối phương, đánh dấu một cột mốc buồn cho kỷ nguyên tấn công của Hansi Flick.
Ronald Araujo chưa xứng đáng với tấm băng đội trưởng
Biểu tượng cho sự sụp đổ của Barca trong đêm nay không ai khác chính là Ronald Araujo. Trung vệ người Uruguay đã có một màn trình diễn thảm họa, làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về tư chất thủ lĩnh.
Trước khi nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp, đóng góp chuyên môn của Araujo là con số không tròn trĩnh: chỉ một pha cắt bóng và không có bất kỳ nỗ lực tắc bóng nào thành công. Thay vì làm điểm tựa vững chắc, anh lại liên tục mất bình tĩnh với những hành động "lố bịch" và thái độ hung hăng không cần thiết.
Pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ với chính Marc Cucurella là giọt nước tràn ly, khép lại một đêm thi đấu mà Araujo đã thất bại toàn diện cả về chuyên môn lẫn tư cách người đội trưởng.














