Dù không dễ dàng nhưng Mourinho và các học trò đã đánh bại Ajax để giành 3 điểm.
Benfica có chuyến hành quân đến sân Johan Cruyff Arena của Ajax với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở Champions League mùa này. Sau bốn lượt trận toàn thua, đoàn quân của HLV Jose Mourinho chịu áp lực lớn, nhưng rạng sáng nay họ đã có màn trình diễn xuất sắc để giành trọn 3 điểm và tạm thời hồi sinh hy vọng tại bảng đấu.
Không mất nhiều thời gian để Benfica tạo dấu ấn. Ngay phút thứ 6, từ quả phạt góc do Heorhiy Sudakov thực hiện, Richard Rios đánh đầu buộc thủ môn Jaros đẩy bóng ra. Samuel Dahl nhanh như chớp băng vào sút bồi từ cự ly khoảng 15m, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới và mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng sớm giúp Benfica dễ dàng triển khai thế trận phòng ngự – phản công sở trường dưới thời Mourinho.
Ajax, trong tình cảnh cần điểm để níu giữ hy vọng, đã cố gắng đẩy cao đội hình. Davy Klaassen có cơ hội rõ rệt nhất với cú dứt điểm cận thành nhưng không thể thắng được thủ môn Trubin. Đội bóng Hà Lan tỏ ra bế tắc dù kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Benfica thi đấu kín kẽ với sự xuất sắc của trung vệ Antonio Silva.
Sang hiệp hai, Ajax tiếp tục gia tăng sức ép với ba quả phạt góc liên tiếp, nhưng không một lần gây khó cho Trubin. Khi đội chủ nhà tung Kasper Dolberg vào sân nhằm cải thiện hàng công, Benfica lại là đội tận dụng tốt hơn thời cơ. Phút 90, Leandro Barreiro phối hợp cùng Fredrik Aursnes trước khi bứt tốc và tung cú sút uy lực vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-0.
Ba điểm này giúp Benfica giải cơn khát điểm ở Champions League và cải thiện vị trí tại bảng đấu. Ngược lại, Ajax chìm sâu vào khủng hoảng với tám trận thua liên tiếp tại châu Âu và gần như không còn cơ hội đi tiếp khi vẫn trắng tay sau 5 lượt trận. Ở lượt đấu tiếp theo, Benfica sẽ gặp Napoli, còn Ajax hành quân tới Azerbaijan đối đầu Qarabag.










