
Mùa giải 2024/2025 chứng kiến Manchester United chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với chỉ 42 điểm.
Nỗi thất vọng còn kéo dài khi "Quỷ đỏ" để thua Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League, chấm dứt hy vọng về một danh hiệu để giành quyền tham dự Champions League.
Ở thời điểm hiện tại, dù đã chi hơn 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè để củng cố đội hình, tương lai câu lạc bộ dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim cũng đặt ra nhiều câu hỏi lớn.
Khởi đầu mùa giải mới của Manchester United cũng đầy bất ổn. Sau trận thua sát nút 0-1 Arsenal, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục chuỗi trận không thắng khi để Fulham cầm hòa 1-1. Thảm họa thực sự ập đến ở Carabao Cup khi "Quỷ đỏ" để đội hạng dưới Grimsby Town loại trên chấm luân lưu.
Chuỗi phong độ thất thường được tiếp nối bằng thất bại nặng nề 0-3 Manchester City trong trận derby Manchester, và một chiến thắng chật vật 2-1 Chelsea. Mới đây nhất là trận thua 1-3 Brentford, xen kẽ với chiến thắng 2-0 Sunderland giúp thầy trò Ruben Amorim tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Những bản hợp đồng đắt giá như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề ghi bàn của đội chủ sân Old Trafford (chỉ 44 bàn/38 trận mùa giải 2024/2025).
Matheus Cunha đã cho thấy tư duy và khả năng đột phá, trong khi Benjamin Sesko với thể hình vượt trội và khả năng không chiến đóng góp hai bàn thắng trong hai trận Ngoại hạng Anh gần nhất.
Bryan Mbeumo, với khả năng dứt điểm và kiến tạo sắc bén, cũng được coi là một điểm sáng. Tuy nhiên, dù các tân binh tác động tích cực, huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn mong muốn nhiều hơn.
Mason Mount, sau một mùa giải đầy khó khăn, đang phần nào tìm lại phong độ, thể hiện khả năng di chuyển thông minh và ghi bàn. Cầu thủ người Anh, khi giữ được thể lực, có thể trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 mà nhà cầm quân 40 tuổi kiên quyết áp dụng.
Tuy nhiên, những câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ. Sự bướng bỉnh của Ruben Amorim với sơ đồ 3-4-3 đang để lộ lỗ hổng lớn ở hàng tiền vệ. Bruno Fernandes, dù là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với hai bàn, đã đá hỏng hai quả phạt đền quan trọng.
Các lựa chọn khác như Manuel Ugarte thiếu kỷ luật, còn Casemiro thì phong độ thất thường theo tuổi tác. Amad Diallo và Kobbie Mainoo, hai tài năng trẻ được kỳ vọng, lại không có được suất đá chính ổn định hoặc phải chơi trái sở trường.

Việc vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể giành chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, và hầu hết các chiến thắng đều đến từ những đối thủ yếu hoặc trong thế hơn người, đang tạo ra làn sóng nghi ngờ.
Dù cường độ thi đấu và khả năng pressing đã được cải thiện, nhưng nếu kết quả không tiến triển theo hướng tích cực, tương lai của huấn luyện viên Ruben Amorim tại Old Trafford sẽ tiếp tục bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.