
Tháng 10/2025, huyền thoại người Scotland không còn dính dáng gì nhiều tới Man Utd, khi giới chủ mới quyết định cắt giảm chi tiêu mạnh tay.
Tỷ phú Jim Ratcliffe đã trực tiếp gặp Sir Alex tại Old Trafford để thông báo về thay đổi này. Chia sẻ với BBC, ông kể lại cuộc trò chuyện mang tính quyết định giữa hai người:
"Tôi rất tôn trọng Alex, vì vậy tôi đã chọn gặp riêng ông ấy. Tôi nói thẳng rằng tình hình tài chính của CLB không tốt như mọi người nghĩ.
Chúng ta đang chi tiêu vượt quá khả năng, và nếu tiếp tục như vậy, đội bóng sẽ lâm vào khủng hoảng. Thành thật mà nói, chúng tôi không thể tiếp tục trả mức lương 2 triệu bảng mỗi năm cho ông được nữa."
Ratcliffe để Ferguson có thời gian suy nghĩ về quyết định này. Ban đầu, cựu HLV huyền thoại tỏ ra khó chịu, nhưng sau khi bàn bạc cùng con trai, ông chủ động đưa ra lựa chọn của mình:
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ rút lui. Đây là quyết định của tôi."
Tỷ phú người Anh khẳng định đây là minh chứng cho tinh thần vì đội bóng của Sir Alex: "Ông ấy luôn đặt lợi ích của CLB lên trên cá nhân, đó là điều đáng trân trọng."
Thỏa thuận đại sứ toàn cầu trị giá 2 triệu bảng/năm của Ferguson chính thức khép lại vào tháng 10 năm ngoái, như một phần trong kế hoạch cắt giảm ngân sách của MU. CLB cũng đang lên kế hoạch cắt giảm thêm 200 nhân sự vào tháng 4 tới, cho thấy sự quyết liệt của Ratcliffe trong việc tái thiết đội bóng.
Sau khi giải nghệ vào năm 2013, Sir Alex đã khép lại triều đại huy hoàng với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 27 năm dẫn dắt. Ông cũng là kiến trúc sư của cú ăn ba lịch sử năm 1999. Dù không còn làm việc trực tiếp cho CLB, ông vẫn thường xuyên có mặt tại sân Old Trafford để theo dõi đội bóng con cưng thi đấu.
Kể từ khi Sir Alex rời đi, MU không còn duy trì được vị thế của một ông lớn tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại đội bóng của Ruben Amorim đứng tận vị trí thứ 14 trên BXH Premier League.
Dù Sir Alex không còn giữ vai trò chính thức tại CLB, ảnh hưởng của ông vẫn in sâu trong lịch sử Manchester United. Câu hỏi đặt ra là: MU sẽ thực sự hồi sinh, hay tiếp tục lạc lối sau kỷ nguyên huy hoàng mà Ferguson để lại?