Quay lại thời điểm khi Jose Mourinho còn tại vị ở Old Trafford, Luke Shaw đã trải qua những ngày tháng khốn khổ. "Người đặc biệt" công khai chỉ trích Shaw trong trận đấu với Everton năm 2017, khi hậu vệ này chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương.
Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Rất may là Man United vẫn kiên nhẫn với Shaw, và hậu vệ này đã lột xác mạnh mẽ. Shaw hiện tại chơi kỷ luật, đầu óc và lên công về thủ rất nhịp nhàng. Anh được đánh giá là hậu vệ trái hay nhất Premier League và cả nước Anh thời điểm này.

Mourinho tiếp tục chỉ trích Shaw.
Shaw đang cùng tuyển Anh chinh chiến tại EURO 2020. Thế nhưng, Mourinho có vẻ như vẫn không quên dành cho Shaw những lời chỉ trích. Ông mô tả pha đá phạt của Shaw trong trận thắng CH Czech 1-0 ở vòng bảng là "rất kém" và "tệ hại".
Ngay lập tức Shaw đáp trả: "Thành thật mà nói, tôi không hiểu lắm. Tôi không biết tại sao ông ấy vẫn tiếp tục và muốn chĩa mũi dùi vào tôi. Tôi không cảm thấy tình huống đá phạt tệ như ông ấy đã nói.
Có lẽ đã có 1 quả đá phạt không vượt qua được cầu thủ phòng ngự đầu tiên. Nhưng đó chỉ là 1 trong 3 pha thực hiện. 2 hoặc 3 lần còn lại, tôi không nghĩ, tệ đến mức như ông ấy nói.
Ông ấy phải làm công việc của mình. Ông ấy có ý kiến của mình. Tôi đã quen với việc ông ấy nói những điều tiêu cực về tôi, vì vậy tôi chỉ cho qua. Tôi bỏ qua mọi thứ. Tôi chỉ tập trung vào những gì BHL tuyển Anh nói ở đây.
Ông ấy thích nói nhiều về tôi, như mọi người đã thấy gần đây. Nhưng giọng nói của ông ấy là của riêng ông ấy. Ông ấy có thể nói những gì ông ấy muốn.

Shaw phản bác Mourinho.
Việc chúng tôi không có mối quan hệ tốt thì không có gì phải che giấu. Tôi nghĩ ông ấy là một nhà quản lý xuất sắc nhưng bạn biết đấy, quá khứ là quá khứ. Đã đến lúc phải tiếp tục. Tôi đang cố gắng đi tiếp nhưng rõ ràng là ông ấy không thể.
Ông ấy liên tục nói về tôi, điều mà tôi thấy khá kỳ lạ. Thậm chí một số cầu thủ còn nói 'ông ấy có vấn đề gì vậy?' và 'tại sao ông ấy cứ tiếp tục nói vậy?'.
Hy vọng rằng ông ấy có thể tìm thấy sự bình yên của mình, cuối cùng bước tiếp và ngừng lo lắng cho tôi. Rõ ràng là tôi đang ở trong đầu ông ấy và ông ấy nghĩ về tôi rất nhiều."
Shaw khẳng định: "Tôi không nghĩ có ai trong số các bạn nhận ra 2 hoặc 3 năm tôi trải qua với ông ấy tồi tệ như thế nào. Những gì ông ấy nói bây giờ không là gì so với trước đây. Tôi hoàn toàn trung thực. Bây giờ đã là quá khứ rồi. Tôi đã trưởng thành rất nhiều.
3 năm ở bên ông ấy, tôi đã học được rất nhiều điều. Bây giờ tôi cảm thấy thật dễ dàng để phớt lờ ông ấy và thậm chí còn cười nhạo về điều đó. Nhưng tốt hơn hết là hãy bỏ qua nó và tiếp tục cuộc sống của mình."
Cận cảnh một buổi tập của Man United