Tranh cãi vụ sao Leeds thoát thẻ đỏ trước Man Utd

22:14 Chủ nhật 18/10/2026

TinTheThao.com.vnChuyên gia Gary Neville và cựu trọng tài Darren Cann khẳng định Leeds United đã cực kỳ may mắn khi thoát thẻ đỏ trong trận đại chiến căng thẳng với Manchester United vừa qua.

Gabriel Gudmundsson tranh bóng với Amad Diallo. Ảnh: EPA/Adam Vaughan.
Gabriel Gudmundsson tranh bóng với Amad Diallo. Ảnh: EPA/Adam Vaughan.

Trận đại chiến giữa Leeds United và Manchester United đã khép lại với không ít tranh cãi. Đội chủ nhà Leeds được cho là đã vô cùng may mắn khi bảo toàn đủ 11 cầu thủ trên sân cho đến giờ nghỉ giải lao. Cựu danh thủ Gary Neville và cựu trọng tài Ngoại hạng Anh, Darren Cann, đều đồng tình rằng một ngôi sao của đội chủ nhà lẽ ra đã bị truất quyền thi đấu.

Trên thực tế, trọng tài Darren England đã điều hành trận đấu khá linh hoạt. Ông quyết định nương tay với nhiều pha vào bóng quyết liệt, bởi vị vua áo đen này cảm thấy một trận cầu mang tầm vóc lớn như vậy xứng đáng có sự châm chước nhất định. Dù không phải là người lạm dụng thẻ phạt, ông vẫn rút thẻ vàng cảnh cáo Bruno Fernandes sau pha phạm lỗi với Tarik Muharemovic, và Gabriel Gudmundsson cũng phải nhận án phạt tương tự.

Tuy nhiên, điểm nóng nổ ra ở tình huống Gudmundsson tắc bóng với Andrey Santos. Bất chấp sự phản ứng từ hậu vệ của Leeds sau khi nhận thẻ vàng, Gary Neville trên sóng Sky Sports nhấn mạnh rằng cầu thủ này không có lý do gì để phàn nàn, thậm chí còn cực kỳ may mắn khi thoát thẻ đỏ.

"Đó tuyệt đối phải là một thẻ vàng," Neville phân tích. "Cậu ấy đã lao thẳng vào chân trụ của Santos và va chạm trúng đích. Gudmundsson không thể có bất kỳ lời phàn nàn nào về chiếc thẻ vàng đó. Tôi nghĩ chỉ cần thêm chút lực nữa thôi, đó hoàn toàn có thể là một tấm thẻ đỏ."

Không dừng lại ở đó, huyền thoại của Quỷ đỏ còn chỉ ra rằng Ethan Ampadu cũng đã gặp may khi không bị phạt cảnh cáo trong hiệp một sau pha phạm lỗi với Bryan Mbeumo. Ông nói thêm: "Chúng ta từng thấy những thẻ vàng được rút ra cho các pha bóng như vậy. Ampadu có thể coi mình là người may mắn khi trọng tài không phạt cậu ta một thẻ vàng. Đó là một trong những tình huống mà bình thường bạn sẽ thấy một thẻ vàng được rút ra."

Đồng quan điểm, cựu trọng tài Darren Cann chia sẻ trên đài BBC rằng sự nương tay của ông England đã cứu Gudmundsson: "Gabriel Gudmundsson đã có một pha vào bóng cực kỳ mạo hiểm với Andrey Santos. Cú tắc bóng của cậu ấy có những điểm tương đồng với thẻ đỏ của Ryan Sessegnon bên phía Fulham vào thứ Bảy, khi cả hai cầu thủ đều dùng gầm giày tác động vào bắp chân/gót Achilles của đối phương."

Chuyên gia này khẳng định thêm: "Gudmundsson cũng có thể dễ dàng phải nhận thẻ đỏ thay vì thẻ vàng. Tôi nghĩ điều cứu vãn cậu ấy là cường độ vào bóng có phần nhẹ hơn một chút; tuy nhiên, cậu ấy sẽ không thể phàn nàn nếu một tấm thẻ đỏ được rút ra."

Dù vậy, xét trên cục diện thực tế, một thẻ vàng dành cho Gudmundsson là hoàn toàn xứng đáng, nhưng một chiếc thẻ đỏ có lẽ sẽ quá khắc nghiệt đối với tính chất máu lửa của cặp đấu Leeds - Manchester United. Những trận đại chiến kiểu này luôn đi kèm với những pha va chạm nảy lửa, và trọng tài England đã làm tốt nhiệm vụ trong hiệp một khi để trận đấu diễn ra trôi chảy. Nếu Gudmundsson bị đuổi khỏi sân, cục diện trận đấu sẽ hoàn toàn thay đổi, và đó chắc chắn sẽ là một gánh nặng đè lên vai vị trọng tài này trong phần còn lại của cuộc thư hùng.

Bỏ qua những tranh cãi, Manchester United đã rời sân Elland Road sau trận hòa 1-1 với Leeds United. Bryan Mbeumo mở tỷ số cho các vị khách ở phút 35 nhưng Quỷ đỏ một lần nữa đánh rơi lợi thế khi để Dominic Calvert-Lewin chọc thủng lưới đầu hiệp 2. Kết quả này nối dài chuỗi trận không thắng của Man Utd lên 6 trận trên mọi đấu trường, khiến áp lực lên vai HLV Michael Carrick thêm nặng nề.

Lê Quốc Quân | 22:14 18/10/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục