Sau Cherki, Savinho là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man City.
Màn trình diễn "điểm 10" của Savinho
Đêm 18/12 tại Etihad chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của nửa xanh thành Manchester, và kiến trúc sư trưởng cho thắng lợi này không ai khác ngoài Savinho. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc của giai đoạn Giáng sinh và năm mới, sự tỏa sáng của cầu thủ chạy cánh người Brazil giống như "nắng hạn gặp mưa rào" đối với Pep Guardiola.
Những con số thống kê sau trận đấu là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của Savinho. Anh được các chuyên trang thống kê chấm điểm cao nhất trận (8.5 điểm) nhờ sự toàn diện đến kinh ngạc. Không chỉ ghi bàn thắng định đoạt số phận trận đấu ở phút 67, Savinho còn là cơn ác mộng thực sự bên hành lang cánh với 7 pha qua người thành công – nhiều nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân.
Điều khiến Pep Guardiola hài lòng nhất có lẽ không chỉ là khả năng tấn công với 4 cú sút và 30 đường chuyền chính xác, mà còn là thái độ thi đấu rực lửa. Savinho đã thắng tới 11 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 3 pha tắc bóng chuẩn xác và có 8 lần thu hồi bóng. Chính sự năng nổ này đã bẻ gãy ý đồ phản công của "Bầy ong" Brentford ngay từ trong trứng nước, giúp Man City duy trì thế trận áp đảo.
Dấu ấn của những "kép phụ" và chiều sâu đội hình
Chiến thắng 2-0 trước Brentford không chỉ vinh danh Savinho mà còn là sân khấu để Rayan Cherki khẳng định giá trị. Cựu sao Lyon đã có bàn thắng thứ 4 ở mùa giải năm nay bằng một cú dứt điểm sấm sét, khai thông thế bế tắc và cởi bỏ áp lực cho toàn đội. Sự hòa nhập nhanh chóng của Cherki đang mang đến cho Man City thêm một mũi khoan lợi hại từ tuyến hai.
Đáng chú ý, Pep Guardiola đã mạnh dạn cất "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland lên ghế dự bị để trao cơ hội cho tài năng trẻ Divine Mukasa. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng những nỗ lực di chuyển và kết nối của Mukasa cho thấy lò đào tạo của Man City vẫn đang sản sinh ra những viên ngọc thô đầy triển vọng, sẵn sàng san sẻ gánh nặng với các đàn anh trong giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải.
The Citizens cần những cú dứt điểm quyết đoán như của Savinho.
Tham vọng giải cơn khát danh hiệu
Sau một mùa giải trước đó trắng tay (lần đầu tiên sau 8 năm), Man City đang bước vào mùa giải 2025/2026 với sự quyết tâm cao độ. Carabao Cup, đấu trường vốn thường được coi là ưu tiên thứ yếu, giờ đây lại trở thành mục tiêu quan trọng để The Citizens tìm lại cảm giác nâng cúp và tạo đà tâm lý cho các mặt trận lớn hơn.
Chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường trong tháng 12 là lời tuyên chiến đanh thép mà Man City gửi tới phần còn lại của nước Anh, đặc biệt là Arsenal – đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách chỉ 2 điểm. Cỗ máy chiến thắng của Pep dường như đã được tra dầu trơn tru và bắt đầu tăng tốc vào giai đoạn quyết định.
Nỗi lo lực lượng giữa "bão táp" tháng 12
Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Man City không trọn vẹn khi "bão chấn thương" tiếp tục càn quét đội hình. Hình ảnh Oscar Bobb tập tễnh rời sân ngay trong hiệp một đã khiến không ít CĐV tại Etihad lo lắng. Danh sách bệnh binh của Man City hiện đã khá dài với những cái tên trọng yếu như Jeremy Doku, John Stones và Rodri.
Khó khăn càng chồng chất khi sắp tới, Man City sẽ thiếu vắng Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri do hai cầu thủ này phải trở về phục vụ ĐTQG tại giải vô địch châu Phi (AFCON). Đây sẽ là bài toán nhân sự hóc búa dành cho Pep Guardiola trong 2 trận đấu còn lại của tháng 12 tại Ngoại hạng Anh.
Dẫu vậy, với một Savinho đang thăng hoa và tinh thần chiến đấu đã được khơi dậy, Man City vẫn cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho mọi danh hiệu. Tấm vé vào bán kết Carabao Cup chính là món quà Giáng sinh sớm và ý nghĩa nhất mà thầy trò Pep Guardiola dành tặng cho các cổ động viên nhà.










