
Sau trận thua đậm 0-3 Manchester City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Ruben Amorim đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về chuỗi phong độ đáng thất vọng của Manchester United kể từ đầu mùa.
Chia sẻ với Sky Sports, nhà cầm quân 40 tuổi khẳng định: "Tôi chưa thấy cầu thủ nào của mình không nỗ lực hết mình. Phần còn lại là trách nhiệm của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy thất vọng vì cảm thấy chúng tôi có thể chạy nhiều hơn, nhưng hôm nay thì không. Đó là lỗi của tôi, không phải của họ, và tôi chấp nhận điều đó".
Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục bày tỏ sự cảm thông với các cổ động viên "Quỷ đỏ" và tự nhận khuyết điểm: "Tôi biết người hâm mộ của chúng tôi đang gặp khó khăn, nhưng tôi còn đau khổ hơn họ".
"Và tôi không thể đổ lỗi cho bất kỳ cầu thủ nào vì sự thiếu nỗ lực của họ. Chúng tôi có thể cải thiện lối chơi, nhưng đó là lỗi của tôi và chúng tôi có thể cải thiện".
Nỗi thất vọng của người hâm mộ Manchester United tính đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn dễ hiểu. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" mới chỉ giành vỏn vẹn 4 điểm (thắng 1, hòa 1 và thua 2).
Về mặt lối chơi, đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim cũng không thể khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Các tân binh đắt giá như Benjamin Sesko hay Bryan Mbeumo chưa đáp ứng kỳ vọng.
Nhà cầm quân 40 tuổi sẽ phải sớm tìm cách đưa câu lạc bộ vượt qua khủng hoảng, bằng không, tương lai của ông tại Old Trafford sẽ trở nên bất định hơn bao giờ hết.