Trên sân nhà Etihad, Manchester City đã có một màn trình diễn đỉnh cao để dễ dàng đánh bại đối thủ truyền kiếp Manchester United với tỷ số 3-0. Cú đúp của Erling Haaland cùng bàn mở tỷ số của Phil Foden đã khẳng định sự thống trị tuyệt đối của The Citizens trong trận derby được mong chờ nhất Ngoại hạng Anh, đồng thời dập tắt mọi hy vọng về một cuộc lật đổ từ phía Quỷ đỏ.
Bước vào trận đấu, cả hai đội đều khao khát một chiến thắng mang tính khẳng định. Man City cần tìm lại mạch thắng sau hai thất bại liên tiếp, trong khi Man United của HLV Ruben Amorim muốn chứng tỏ sự tiến bộ. Tuy nhiên, mọi toan tính của đội khách nhanh chóng bị phá sản trước sức mạnh không thể cản phá của nhà đương kim vô địch. Ngay từ những phút đầu tiên, Man City đã tràn lên tấn công và Haaland sớm đưa ra lời cảnh báo với một cú sút chệch cột dọc.
Thế trận một chiều nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Phút 18, Jeremy Doku có pha đi bóng lắt léo bên hành lang phải trước khi tung ra đường tạt bóng chuẩn xác. Phil Foden, trong một pha di chuyển thông minh, đã băng vào đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Altay Bayindir, mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng này không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn là một sự giải tỏa tâm lý cực lớn cho cá nhân Foden, người đang rất cần lấy lại phong độ đỉnh cao.
Sau bàn thua, Man United cố gắng tổ chức lại đội hình và có những pha lên bóng, nhưng tất cả đều tỏ ra vô hại. Tuyến giữa của họ hoàn toàn rối loạn, không thể cầm bóng và thường xuyên để mất vào chân các cầu thủ chủ nhà. Những nỗ lực phản công của Quỷ đỏ tỏ ra đơn điệu và dễ dàng bị hàng thủ Man City bẻ gãy. Hiệp một kết thúc với lợi thế một bàn cho đội chủ nhà, nhưng cảm giác về một chiến thắng đậm đà đã hiện rõ.
Bước sang hiệp hai, kịch bản không có gì thay đổi. Man City tiếp tục làm chủ cuộc chơi và điều gì đến cũng phải đến. Phút 53, lại là Doku với một pha đi bóng xuất sắc, chọc khe thông minh cho Erling Haaland thoát xuống. Tiền đạo người Na Uy đã thể hiện sự lạnh lùng và đẳng cấp với một cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Bayindir, nhân đôi cách biệt.
Kể từ đây, trận đấu hoàn toàn thuộc về Haaland. Anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Man United. Chỉ ba phút sau, anh suýt có bàn thắng thứ hai khi cú sút của anh đưa bóng đi trúng cột dọc trong một tình huống lộn xộn. Nhưng các cổ động viên nhà không phải chờ đợi lâu. Phút 68, Haaland hoàn tất cú đúp của mình với một pha chạy chỗ và dứt điểm gọn gàng vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0. Nếu chắt chiu hơn, tiền đạo này hoàn toàn có thể lập một cú hat-trick.
Trong những phút còn lại, Man United dù có những sự thay đổi người nhưng không thể tạo ra được sự khác biệt. Cơ hội đáng kể nhất của họ thuộc về Bryan Mbeumo nhưng bị thủ thành Donnarumma xuất sắc cản phá. Trên khán đài, các cổ động viên đội khách bắt đầu lặng lẽ ra về, chấp nhận một thất bại toàn diện. Tiếng còi mãn cuộc vang lên như một sự giải thoát cho Man United. Một chiến thắng dễ dàng, một màn thị uy sức mạnh của Man City, và một lời khẳng định: thành Manchester hiện vẫn mang màu xanh.
Kết quả: Manchester City 3-0 Manchester United
Ghi bàn: Foden (18’), Haaland (53’, 68’)
Đội hình ra sân:
Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bernardo, Reijnders, Foden, Doku, Haaland.
Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Amad, Mbeumo; Sesko.