
HLV Arne Slot tỏ ra bất ngờ với thời gian bù giờ trận gặp Burnley.
Chiến thắng 1-0 đầy kịch tính trước Burnley tại Turf Moor giúp Liverpool có trọn 3 điểm, nhưng HLV Arne Slot thừa nhận ông đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc, với những quyết định từ trọng tài khiến ông không khỏi bất ngờ. Dù là người hưởng lợi, vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên về thời gian bù giờ.
Xuyên suốt trận đấu, Liverpool là đội chiếm thế chủ động hoàn toàn, với tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm vượt ngưỡng 80%. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Slot đã vấp phải một "bức tường" phòng ngự kiên cố do HLV Scott Parker của Burnley dựng lên với sơ đồ 5-4-1 lùi sâu.
Trong suốt trận đấu, các ngôi sao tấn công như Mohamed Salah, Florian Wirtz hay Hugo Ekitike gần như không có không gian để thi đấu. Cơ hội đáng kể nhất của Liverpool chỉ là pha đánh đầu chệch cột dọc của Ibrahima Konate. Sức ép của đội khách được gia tăng trong hiệp hai với hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng cả Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai và Federico Chiesa đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 84 khi Lesley Ugochukwu của Burnley phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+4, khi cầu thủ vào sân thay người Hannibal Mejbri để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang đến quả phạt đền quý giá. Trên chấm 11m, Mohamed Salah đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng.
Phản ứng về tình huống này, HLV Arne Slot thừa nhận cảm xúc của mình: “Tôi đã sốc khi thấy có 5 phút bù giờ. Tôi vẫn còn sốc khi chúng tôi được hưởng phạt đền vì đối với tôi, năm phút bù giờ là không thể tin được.”
Dù là một trận đấu khó khăn và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn hài lòng khi đội nhà giữ sạch lưới và giành trọn vẹn 3 điểm. Chiến thắng tối thiểu này giúp Liverpool có được 12 điểm sau bốn trận, một khởi đầu quan trọng trong bối cảnh đội bóng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.