
Manchester United đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Manchester City trong trận derby thành phố tại Etihad. Trận đấu này chứng kiến sự tỏa sáng của Erling Haaland với một cú đúp, trong khi đội khách, Man Utd, lại thể hiện một phong độ yếu kém.
Trái ngược hoàn toàn với Haaland, người hoàn tất cú đúp với hai pha dứt điểm sắc bén, màn trình diễn của Benjamin Sesko trên hàng công Quỷ đỏ gây thất vọng lớn. Chân sút người Slovenia, được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng trong mùa giải này, lại tỏ ra lạc nhịp và không thể hòa nhập với lối chơi chung của đội.
Thống kê chỉ ra rằng cầu thủ sinh năm 2003 không có bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào trong suốt 250 phút thi đấu kể từ đầu mùa, điều càng làm nổi bật sự thiếu hiệu quả của anh trong trận đấu với Man City. Đặc biệt, ở cuộc chạm trán với Man City, cựu sao Leipzig không thể tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào. Anh không thực hiện được pha đột phá nào, không có pha rê bóng hay đường chuyền quyết định.
Thậm chí, trong 14 đường chuyền, anh chỉ thành công 8 lần và để mất bóng đến 8 lần. Đó là một chỉ số rất thấp đối với một cầu thủ tấn công. Tình huống khá nhất của Sesko đến từ việc anh thoát xuống đối mặt Donnarumma trong hiệp 1, nhưng lại không thể ghi bàn. Xét tổng thể, Sesko chẳng khác gì "bóng ma" ở vòng cấm Man City.
Xuyên suốt trận đấu, tiền đạo người Slovenia gần như không thể làm gì trước sức ép khủng khiếp từ hàng thủ Man City. Chất lượng các quả tạt từ Amad Diallo hay Patrick Dorgu không đủ tốt để tạo cơ hội cho Sesko, khiến anh trở nên bất lực ở việc gây ra nguy hiểm. Đến phút 79, sau một trận đấu mờ nhạt, chàng tân binh bị thay ra để nhường chỗ cho Joshua Zirkzee. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy phong độ tồi tệ của anh trong trận đấu này.

Sự thất vọng của chân sút 22 tuổi trước Etihad càng thêm rõ nét khi nhìn vào màn trình diễn xuất sắc của Haaland. Cầu thủ người Na Uy không chỉ ghi bàn mà còn góp phần vào lối chơi chung của Man City, làm khổ hàng thủ MU suốt trận đấu. Với một cú đúp và sự sắc bén trong từng pha xử lý, Haaland đã chứng tỏ tại sao anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.
Nhìn vào màn trình diễn thất vọng của Benjamin Sesko, đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục đau đầu trong việc tìm người giải quyết bài toán trung phong, vấn đề dai dẳng tại CLB suốt nhiều mùa giải vừa rồi. Dù đã chiêu mộ những cầu thủ tấn công tiềm năng vào hè 2025, nhưng nếu không có sự kết nối tốt hơn giữa các vị trí và tiền đạo cắm lại chơi mờ nhạt, họ sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc bứt phá ở mùa giải này.