Ruben Amorim: Sự tỉnh táo cần thiết sau chiến thắng vang dội trước Wolves

11:57 Thứ ba 09/12/2025

TinTheThao.com.vnChiến thắng 4-1 ấn tượng trước Wolverhampton Wanderers tại Molineux đã giúp Manchester United có một màn trình diễn đáng nhớ, nhưng thay vì bị cuốn vào men say chiến thắng, HLV Ruben Amorim lại rất thận trọng và nhanh chóng kéo các học trò trở lại mặt đất.

gettyimages-2250152917-612x612

HLV Ruben Amorim thận trọng sau chiến thắng trước Wolverhampton Wanderers. 

Trong bối cảnh đội bóng đang trong giai đoạn "một bước tiến, một bước lùi", sự tỉnh táo của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở nên vô cùng quan trọng.

Man Utd đã thực hiện tới 27 cú sút về phía khung thành Wolves, một con số kỷ lục trong các trận đấu tại Ngoại hạng Anh dưới triều đại Amorim. Đội bóng cũng đã dẫn trước đối thủ trong mùa giải này nhiều hơn tổng thời gian dẫn trước của cả mùa giải 2024/25 cộng lại. Tuy nhiên, HLV Amorim không vội tin vào những tín hiệu tích cực này. Ông chỉ ra rằng Wolves đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng cả trên sân lẫn ngoài sân cỏ, và chiến thắng của Man Utd phần lớn là nhờ tận dụng tốt những yếu kém của đối thủ.

Trước trận đấu, Man Utd cũng đã trải qua chuỗi kết quả thất vọng với trận hòa trước West Ham và thất bại trước Everton ngay trên sân nhà. Vì vậy, dù chiến thắng trước đội bóng đang đứng bét bảng là một tín hiệu tích cực, nhưng Amorim vẫn cảnh giác và cho rằng "cơn bĩ cực" của đội bóng chưa chắc đã qua. Chuyên gia Jamie Carragher của Sky Sports cũng chia sẻ quan điểm thận trọng này. Mặc dù khen ngợi màn trình diễn của Man Utd, ông vẫn nhấn mạnh rằng "một kết quả tồi tệ luôn rình rập".

Sự lo ngại này có cơ sở, khi Man Utd chỉ giữ sạch lưới một lần tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 10. Hiện tại, vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng có thể nhanh chóng biến mất nếu đội bóng sảy chân trước Bournemouth trong tuần tới.

Bên cạnh sự bất ổn về phong độ, HLV Amorim cũng gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề nhân sự. Trung vệ Matthijs de Ligt chưa kịp bình phục, và tình hình với các cầu thủ đang tham gia kỳ AFCON sắp tới vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là trường hợp của Mazraoui, Amad và Mbeumo.

Một điểm sáng hiếm hoi trong thời gian qua là sự hồi sinh của Mason Mount. Tiền vệ người Anh đã ghi 3 bàn trong 4 trận đấu gần nhất và đang dần chứng minh giá trị của mình sau khi chuyển đến Old Trafford với mức giá 55 triệu bảng. Tuy nhiên, như HLV Amorim đã nói, mọi thứ tại Manchester United vẫn rất mong manh. Chiến thắng trước Wolves chỉ là một liều thuốc tinh thần, nhưng để "đổi vận" thực sự, đội bóng cần nhiều hơn thế.

Phi Yến | 11:50 09/12/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục