Ronaldo đã được Bồ Đào Nha cho phép về nhà nghỉ ngơi ngay sau trận đấu với Serbia. Tuy nhiên, không có ngôi sao nổi tiếng này, “Selecao châu Âu” trở nên bế tắc và nhàm chán hơn hẳn.
![]() |
Khác với sự yếu ớt của Bồ Đào Nha, Cape Verde đã bước vào trận đấu đầy hưng phấn. Họ đẩy cao tốc độ ngay từ những phút đầu tiên, nhưng cũng phải đợi đến phút 37, Odair Fortes mới ghi được bàn mở tỉ số cho đội khách. 5 phút sau đó, Gege lập công nhân đôi cách biệt cho Cape Verde.
Bước sang hiệp 2, Hugo Almeida bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn để rút ngắn tỉ số. Ngay sau đó, hy vọng ngược dòng của Bồ Đào Nha cũng nhận phải “đòn đánh” mạnh khi hậu vệ Andre Pinto phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi vào bóng nguy hiểm.
Thi đấu 10 người nhưng Bồ Đào Nha vẫn lao lên tấn công. Tuy vậy, lực bất tòng tâm, các nỗ lực của họ đều không đem lại kết quả trước hàng thủ kín kẽ của Cape Verde.
Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha để thua một đội bóng đến từ châu Phi kể từ năm 1986. “May mắn” cho họ, cú sốc này không quá nặng khi Cape Verde cũng là một đội bóng khá mạnh của châu Phi (đang xếp hạng 37 FIFA).
Đội hình ra sân:
Bồ Đào Nha: Lopes, Cedric, Andre Pinto, Oliveira, Antunes, Adrien (Pizzi 65), Andre Gomes (A Almeida 79), Joao Mario (Ukra 46), Bernardo Silva (Danilo 61), Vieirinha, Almeida (Eder 64)
Cape Verde Islands: Vozinha, Jeffrey, Varela (Calu 71), Gege (Steven 56), Nivaldo, Nuno, Semedo, Julio (Ryan Mendes 81), Platini (Babancao 62), Odair Fortes (Garry 80), Heldon (Ricardo Gomes 81)















