Richard Keys có bài đăng đáng chú ý liên quan đến tình huống tranh cãi ở trận Man City thắng Liverpool 3-0.
Trận đại chiến vòng 11 Ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Liverpool khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về đội chủ nhà, nhưng dư âm không nằm ở những bàn thắng của City mà ở tình huống tranh cãi nảy lửa cuối hiệp một. Virgil van Dijk đánh đầu nâng tỷ số lên 1-1, song bàn thắng bị VAR từ chối vì Andrew Robertson bị cho là việt vị và "ảnh hưởng đến pha bóng". Nhiều góc quay cho thấy hậu vệ Scotland không che khuất tầm nhìn hay tranh chấp, khiến quyết định của trọng tài Michael Oliver – người điều khiển VAR – bị chỉ trích dữ dội vì làm thay đổi cục diện, đẩy Liverpool vào thế lép vế và để City dẫn 3-0 chỉ sau 63 phút.
Bình luận viên kỳ cựu Richard Keys, cựu dẫn chương trình beIN Sports, là người "đổ dầu vào lửa" khi đăng tải trên X: “Thật đáng ngạc nhiên khi Oliver thường xuyên xuất hiện trong các ‘drama’ liên quan đến Man City. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng thật kỳ lạ.” Dòng trạng thái nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự ủng hộ từ fan Liverpool và Arsenal – những đội từng "khổ sở" với Oliver. Họ trích dẫn các vụ việc cũ như pha va chạm Jeremy Doku – Alexis Mac Allister tại Anfield mùa trước, khi Oliver từ chối penalty cho Liverpool.
Theo GiveMeSport, Keys còn khơi lại những chi tiết "đáng ngờ": Oliver từng sang UAE bắt trận do nhóm chủ sở hữu Man City tài trợ. Trong sự nghiệp, ông chưa từng rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ City, đội nhận ít thẻ vàng nhất Big Six. Dưới sự điều khiển của Oliver, City thắng tới 45/62 trận – con số khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính khách quan.
Dù vậy, không phải ai cũng đồng tình. Một số ý kiến cho rằng Keys đang thổi phồng, khi Liverpool thực sự lép vế và thất bại là xứng đáng. Giữa cơn bão chỉ trích, câu chuyện nhắc nhở: VAR được sinh ra để công bằng, nhưng đôi khi lại khơi dậy nghi ngờ. Với fan trẻ đam mê Premier League, đây không chỉ là trận thua, mà là lời cảnh tỉnh về "trò chơi lớn" đằng sau sân cỏ.
















