Ribery & đại chiến Ukraine: Kiếm củi 3 năm, đừng thiêu 1 giờ

21:44 Thứ năm 14/11/2013

Với cú ăn 3 lịch sử cùng Bayern Munich, Franck Ribery đang là 1 trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013. Nhưng mọi nỗ lực của tiền vệ này có thể sẽ “đổ xuống sông xuống bể” nếu anh không thể giành vé tới Brazil vào mùa Hè năm sau…

Kể từ khi quyết định dấn thân vào sự nghiệp bóng đá, chưa bao giờ Franck Ribery lại nếm trải cảm giác thăng hoa tới vậy. Đó là khoảnh khắc anh cùng Bayern Munich giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải trước. Trong bài phỏng vấn được đăng tải trên L’Equipes cách đây chưa lâu, sát thủ mặt sẹo có tâm sự rằng, anh không thể quên nổi khoảnh khắc bị đồng đội cho tắm bia trên sân Allianz Arena.

Khác với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Ribery chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng săn bàn. Số bàn thắng mà anh mang về cho Bayern trong 7 mùa giải vừa qua cũng chỉ dừng lại ở con số 89, chỉ bằng thành tích của Messi trong vòng 2 mùa giải. Nhưng không vì thế mà phủ nhận vai trò của Ribery tại sân Allianz Arena.

HLV Jupp Heynckes từng khẳng định, Ribery là cầu thủ “máu chiến” nhất là ông từng cầm quân. Tự bao giờ, chất “máu lửa” của tiền vệ người Pháp đã ngấm vào Bayern, khiến đây trở thành thứ móng vuốt đáng sợ của Hùm xám. Ribery đã từng mắng xa xả Alaba vì cầu thủ này lười di chuyển ở trận gặp Dortmund mùa trước. Thậm chí, anh còn cả gan thay đổi đấu pháp chiến thuật của HLV Heynckes.

Bayern là vậy! Không nổi trội ở vị trí nào song Ribery vẫn hiện lên như một thủ lĩnh đích thực. Mùa trước, tiền vệ người Pháp chỉ có vỏn vẹn 11 bàn thắng trên mọi đấu trường nhưng vẫn được bình chọn là “Ngôi sao xuất sắc nhất mùa” của gã khổng lồ xứ Bavaria. Và với cú ăn 3 lịch sử, Ribery xứng đáng là 1 trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA năm nay.

Nhưng mọi nỗ lực của Ribery có thể sẽ đổ xuống sông xuống bể nếu ĐT Pháp của anh không thể giành vé dự VCK World Cup 2014. Có thể lắm chứ bởi đây là thời điểm có tính quyết định rất lớn tới những lá phiếu bình chọn. Ribery dù rất thành công cùng Bayern nhưng sẽ không thể hoàn hảo trong mắt mọi người nếu anh không thể hoàn tất nhiệm vụ ở cấp độ ĐTQG.

Tình thế hiện tại của Ribery cũng có sự tương đồng với Cristiano Ronaldo, người sẽ phải tranh suất dự World Cup 2014 với Zlatan Ibrahimovic. Mọi sự sơ sẩy đều có khả năng dẫn tới những kết quả nằm ngoài dự đoán

Thực ra, việc giành vé tới Brazil của ĐT Pháp cũng không phải là mục tiêu quá khó khăn khi họ đã tránh được các đối thủ xương xẩu như Bồ Đào Nha, Thụy Điển hay Croatia. Trước mắt Ribery và các đồng đội chỉ là Ukraine, đội bóng mà họ đã đánh bại ở 3/4 lần gặp nhau gần nhất. Không nói đâu xa, ở VCK EURO 2012, Les Bleus đã hạ Ukraine ngay tại Kiev với tỉ số 2-0.

Nói như vậy không có nghĩa là thầy trò Deschamps có thể tự cho mình cái quyền chủ quan. Ukraine dù không còn sở hữu những ngôi sao tên tuổi nhưng lại là tập thể rất khó bị đánh bại. Nên nhớ, lần cuối cùng đội bóng Đông Âu thất bại đã cách đây hơn một năm, vào tháng 10/2012 trước Montenegro. Còn trong 7 trận đấu gần nhất, Ukraine chưa phải nhận 1 bàn thua nào.

Hơn ai hết, Ribery là người hiểu rõ nhất tầm quan trọng của 2 trận đấu sắp tới với Ukraine. Với anh, đó không chỉ là tấm vé dự World Cup 2014 mà đó còn là cơ hội để tiền vệ này ghi điểm cho cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA 2013. Lịch sử đang gọi tên Ribery nhưng trái bóng tròn có thể xoay vần tất cả…

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục