Marco Reus đã trở lại mái nhà xưa.
Signal Iduna Park đã trở nên đặc biệt hơn thường lệ vào rạng sáng 11/12 khi Marco Reus bất ngờ xuất hiện giữa “Bức tường vàng” huyền thoại. Không khoác lên mình bộ vest ở khu VIP như thường thấy, Reus hòa mình vào đám đông ở phút 24, hò reo cùng Kevin Grosskreutz như một cổ động viên đích thực. Dù đảm nhận vai trò chuyên gia phân tích cho DAZN sau trận, anh vẫn chọn trải nghiệm bầu không khí cuồng nhiệt theo đúng tinh thần của một “True Dortmunder”.
Sự xuất hiện của hai huyền thoại sống đã khiến khán đài bùng nổ, nhưng trên sân, Dortmund lại gặp nhiều thử thách trước một Bodo/Glimt thi đấu cực kỳ kiên cường tại lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League. Julian Brandt trở thành điểm sáng lớn nhất của đội chủ nhà với một cú đúp, nhưng chừng đó vẫn không đủ để giúp Dortmund giành trọn vẹn ba điểm.
Phút 18, sau sai lầm của Haitam Aleesami, Fabio Silva kiến tạo để Brandt mở tỷ số. Trước đó, đội chủ nhà đã thoát thua trong gang tấc khi cú đánh đầu của Kasper Hogh đưa bóng dội xà ngang. Mọi việc trở nên khó khăn hơn khi trung vệ Waldemar Anton buộc phải rời sân ở phút 30 vì chấn thương. Và ngay trước khi hiệp một kết thúc, Aleesami đã sửa sai bằng pha đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.
Dortmund tiếp tục tái chiếm ưu thế sớm trong hiệp hai. Chỉ sáu phút sau khi bóng lăn trở lại, Brandt có mặt đúng lúc để đá bồi sau cú sút của Maximilian Beier, nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, lợi thế ấy một lần nữa không được bảo toàn. Phút 75, Jens Hauge tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ Dortmund để ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong khoảnh khắc quyết định.
Trận hòa khiến Dortmund dậm chân ở vị trí thứ 10 và bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé vào Top 8. Với lịch thi đấu còn lại, thầy trò Niko Kovac sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn tiến sâu tại Champions League mùa này.


















