Brandt có trận đấu hay nhưng không thể giúp Dortmund thắng trận.
Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp lẫn chất lượng đội hình, Dortmund nhập cuộc với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội bóng Na Uy Bodo/Glimt đã chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Ngay những phút đầu trận, khung thành của thủ môn Gregor Kobel đã chao đảo dữ dội khi cú dứt điểm của chân sút Kasper Hogh đưa bóng tìm đúng xà ngang, khiến các cổ động viên chủ nhà thót tim.
Sau tình huống chết hụt, Dortmund xốc lại đội hình và nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 18. Tận dụng sai lầm tai hại từ hậu vệ Haitam Aleesami bên phía đội khách, Fabio Silva cướp bóng xâm nhập vòng cấm trước khi kiến tạo thuận lợi để Julian Brandt dứt điểm lạnh lùng, đưa Dortmund vươn lên dẫn 1-0.
Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng vùng Ruhr không trọn vẹn khi họ liên tiếp gặp bất lợi. Sau khi Maximilian Beier bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nhân đôi cách biệt, Dortmund chịu tổn thất lớn về nhân sự khi trung vệ trụ cột Waldemar Anton dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 30. Sự xáo trộn ở hàng thủ ngay lập tức bị trừng phạt. Trước khi hiệp 1 khép lại, chính "tội đồ" Aleesami đã lập công chuộc tội bằng cú đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Patrick Berg, gỡ hòa 1-1 cho Bodo/Glimt.
Bước sang hiệp hai, Dortmund tiếp tục dồn lên và một lần nữa thiết lập thế dẫn bàn. Chỉ 6 phút sau giờ nghỉ, từ pha tạt bóng của Yan Couto, cú dứt điểm của Beier bị thủ môn Haikin cản phá, nhưng Julian Brandt đã có mặt đúng lúc đá bồi cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1.
Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Niko Kovac, nhưng sự lơi lỏng trong khâu phòng ngự một lần nữa khiến họ trả giá. Phút 75, Jens Hauge chớp thời cơ cực nhanh, ghi bàn thắng quý hơn vàng gỡ hòa 2-2 cho đại diện đến từ Na Uy.
Những phút còn lại, dù rất nỗ lực tấn công nhưng Dortmund hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ ba. Chung cuộc, Dortmund chỉ thu về 1 điểm đầy tiếc nuối. Kết quả này khiến Đội bóng Vàng - Đen dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Với việc vòng phân hạng đang trôi về giai đoạn cuối, Dortmund cần phải nỗ lực hơn rất nhiều nếu muốn chen chân vào Top 8 để giành vé trực tiếp vào vòng knock-out giải đấu danh giá nhất châu Âu.










