Manchester United vẫn luôn được biết đến với những thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, tương lai của đội bóng có thể không nằm ở những bản hợp đồng đắt giá, mà đến từ chính "vườn ươm" tài năng của họ. Hai cái tên đang nổi lên như những minh chứng sáng giá nhất cho triết lý này là Harry Amass và Radek Vitek, những cầu thủ đang tỏa sáng rực rỡ tại giải hạng Nhất Anh và sẵn sàng cho một vị trí trong đội một vào mùa giải tới.
Tại Man Utd, con đường mà một cầu thủ trẻ được gửi đi cho mượn thường là thước đo chính xác nhất cho tiềm năng của họ. Việc thi đấu thành công ở các giải đấu thấp hơn có thể là một bước tiến, nhưng để thực sự tạo ra tác động ngay lập tức khi trở lại Old Trafford, một cầu thủ cần được thử lửa ở một môi trường khắc nghiệt hơn, như giải hạng Nhất Anh. Harry Amass và Radek Vitek đang làm được điều đó một cách xuất sắc.
Harry Amass, hậu vệ 18 tuổi, đã được HLV Ruben Amorim trao cơ hội ra mắt đội một ở mùa giải trước. Dù bộc lộ nhiều tố chất, anh vẫn còn khá non nớt và cần cải thiện về mặt thể chất. Quyết định để anh gia nhập Sheffield Wednesday theo dạng cho mượn đã chứng tỏ là một nước đi đúng đắn. Tại đây, Amass đã lột xác hoàn toàn. Anh trở thành một cầu thủ được người hâm mộ yêu mến nhờ tinh thần chiến đấu và sự bền bỉ, đá chính trong tất cả các trận đấu kể từ khi gia nhập và quan trọng nhất là đã xây dựng được nền tảng thể chất vững chắc mà anh còn thiếu.
Câu chuyện của thủ thành Radek Vitek cũng ấn tượng không kém. Chuyển đến Bristol City, thủ môn 22 tuổi không chỉ thi đấu xuất sắc với 5 trận giữ sạch lưới mà còn làm được một điều phi thường: chiếm lấy vị trí số một từ tay Max O'Leary, người đã chơi không thiếu một phút nào trong hai mùa giải trước đó. Việc đẩy một công thần vững chắc như vậy lên ghế dự bị rõ ràng đã cho thấy đẳng cấp của Vitek.
Điều thú vị nhất là cả hai cầu thủ này đều đang tỏa sáng ở những vị trí mà Man Utd có thể sẽ cần bổ sung vào mùa hè tới. Ở hành lang trái, đội bóng vẫn đang tìm kiếm một phương án cạnh tranh thực sự cho Patrick Dorgu, và sự trở lại của Amass sẽ là một giải pháp nội bộ hoàn hảo, giúp CLB tiết kiệm hàng triệu bảng.
Tương tự, ở vị trí thủ môn, với việc Tom Heaton dự kiến sẽ giải nghệ và tương lai của Andre Onana cùng Altay Bayindir không chắc chắn, một vị trí dự bị cho Senne Lammens sẽ bị bỏ trống. Radek Vitek, với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại giải hạng Nhất, hoàn toàn có đủ khả năng để nắm lấy cơ hội này.
Thông thường, một mùa giải cho mượn thành công có thể dẫn đến một bản hợp đồng cho mượn ở cấp độ cao hơn, hoặc giúp CLB thu về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Nhưng với Harry Amass và Radek Vitek, phần thưởng có thể lớn hơn rất nhiều: đó là một vị trí chính thức trong đội hình của Manchester United, một lời khẳng định rằng tương lai của "Quỷ Đỏ" cũng có thể được xây dựng từ chính những viên ngọc do mình mài giũa.











