HLV Arne Slot thừa nhận tác động từ cái chết của Diogo Jota là “không thể đo đếm”, nhưng khẳng định Liverpool tuyệt đối không được lấy bi kịch ấy làm cái cớ cho chuỗi phong độ thất vọng gần đây. The Kop đang trải qua giai đoạn tồi tệ với bảy thất bại trong mười trận trên mọi đấu trường, khiến những tranh luận về nguyên nhân sa sút ngày một dày đặc.
Hậu vệ Andrew Robertson từng tiết lộ anh “suy sụp hoàn toàn” trong những ngày chuẩn bị cho trận Scotland thắng Đan Mạch 4-2 để giành vé dự World Cup. Cảm xúc dồn nén của Robertson khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu nỗi đau mất đồng đội có ảnh hưởng đến tinh thần và kết quả thi đấu của Liverpool?
Slot không né tránh chủ đề nhạy cảm: “Chúng tôi luôn bị đánh giá-có lúc công bằng, có lúc không. Nhưng ai cũng hiểu đây là cú sốc lớn. Mỗi khi nghĩ đến Jota, tôi tự hỏi vợ và các con cậu ấy còn đau đớn đến mức nào. Chúng tôi mất một cầu thủ giỏi và một con người tuyệt vời.”
Dù vậy, ông nhấn mạnh: “Điều cuối cùng tôi muốn là sử dụng bi kịch làm cái cớ. Tôi không thể đo được nó ảnh hưởng đến kết quả ra sao. Nhưng Liverpool sẽ không trốn tránh trách nhiệm.”
Trước trận gặp Nottingham Forest tại Anfield, đội bóng tiếp tục đối mặt với bài toán nhân sự: Florian Wirtz và Conor Bradley chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế, trong khi Robertson chưa tập lại đầy đủ. Alisson nhiều khả năng trở lại sau khi hoàn tất hai tuần tập luyện.
Slot kết luận: “Chúng tôi nhớ Jota - trên sân và ngoài đời. Nhưng Liverpool không được phép vin vào nỗi đau để giải thích cho thất bại.”
Trận đấu với Forest sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 22/11.












