![]() |
Quaresma có tài không? Chắc chắn là có, Youtube sẵn sàng đảm bảo cho bạn điều đó. Nếu bạn gõ tìm kiếm tên anh trên kênh chia sẻ video lớn nhất thế giới này, bạn sẽ dễ dàng thấy những “thước phim” tổng hợp về Quaresma. “Choáng ngợp” có thể là cảm giác đầu tiên xuất hiện cùng với khuôn miệng hình chữ o.
Đảo chân dẻo như rang lạc, qua người dễ như bỡn, tốc độ xé gió, vẩy má diệu nghệ, những cú sút tưởng chừng như sẽ xé tan mành lưới theo đúng nghĩa đen. Quaresma là một thiên tài. Nhưng tất nhiên cũng giống như game, Youtube cũng chỉ là Youtube. Nếu muốn tìm hiểu kỹ về Quaresma, không gì chính xác hơn là hỏi những HLV từng dẫn dắt anh.
Đầu tiên hãy thử hỏi Rijkaard. Vị chiến lược gia này từng mơ về một đôi cánh siêu khủng với Ronaldinho và Quaresma. Cầu thủ người Bồ Đào Nha bằng việc chỉ kiến tạo một bàn từ pha đá phạt góc trong suốt lượt đi mùa giải 2003-04 dù đã rất được ưu ái cho ra sân thường xuyên. Quaresma đã phá vỡ hết sự yên ổn ở Nou Camp bằng việc múa may điên cuồng với trái bóng, chạy loăng quăng thiếu kỷ luật chiến thuật.
Sau vài trận của giai đoạn lượt về, anh chấn thương, Rijkaard chắc đã thầm nghĩ “may quá”. Mùa ấy Barca kết thúc với vị trí thứ 2 chung cuộc tại La Liga – vị trí mà rất thể sẽ chẳng có được nếu Quaresma không…chấn thương. Mùa hè năm 2004, chàng trai trẻ này đến với EURO trong tâm thế mình là một siêu sao và đàng hoàng nói anh sẽ không bao giờ chơi cho Barca nữa nếu vị HLV người Hà Lan còn tại vị. Rijkaard lại thầm nghĩ “may quá” một lần nữa. Cuộc phiêu lưu cuả Quaresma tại Catalan kết thúc chỉ sau một mùa.
Tiếp theo hãy hỏi Mourinho. Chính Quaresma chứ không phải ai khác là cái tên được Mourinho xướng lên đầu tiên trong kế hoạch xây dựng đế chế Inter của mình. Moratti chiều lòng ông. Đáp lại kỳ vọng của ban lãnh đạo Quaresma tiếp tục múa may điên loạn và tiếp tục thiếu kỷ luật chiến thuật. Hình ảnh thường thấy ở Inter lúc đó là Quaresma tự ý di chuyển lung tung khắp mặt sân để lại khoảng trống quá lớn sau lưng đặc biệt là hành lang cánh do anh đảm nhận. Zanetti, Cambiasso, Maicon, Maxwell, Santon mệt bở hơi tai trong việc bọc lót.
Tất nhiên cuối cùng Mourinho cũng đã nhận ra và vứt anh trên băng ghế dự bị. Đội hình của một bậc thầy chiến thuật không thể có chỗ cho một kẻ hoàn toàn KHÔNG CÓ Ý THỨC CHIẾN THUẬT.
Cuối cùng bạn hãy hỏi những HLV của Besiktas, Al Ahli hay ngược dòng ại một chút là…HLV đội trẻ Sporting Lisbon nơi anh khởi nghiệp. Điểm chung sẽ là “láo”. Anh sẵn sàng chửi HLV ngay khi không vừa ý hay bị chỉ trích, nhắc nhở. Quaresma đơn giản là ngổ ngáo, ngạo nghễ và không có khái niệm nhượng bộ. Đến những cái tôi rất lớn như Ibra hay CR7 cũng chẳng sở hữu nhiều thành tích bất hảo bằng anh.
Quaresma có tài đó là điều không phải bàn cãi. Anh đã từng rất thành công trong 4 năm khoác áo Porto nhưng tất cả chỉ có thế. Ở Porto anh được cung phụng, được làm điểm đến của những pha bóng và được đối mặt với những hậu vệ thường thường bậc trung. Khi đến với những môi trường khắc nghiệt và giàu tính cạnh tranh hơn, anh luôn tắt lim.
Quaresma thi đấu rất kỹ thuật, đẹp mắt, hoa mỹ nhưng đơn giản anh không có “đẳng cấp”. Một cầu thủ đẳng cấp sẽ không thêu hoa dệt gấm một cách thừa thãi trên sân mà hiệu quả có lẽ vài chục lần mới được một. Thế giới có nhiều người xuất chúng như anh, thậm chí hơn anh nhưng không phải ai cũng đạt được thành công. Để vươn lên tới đỉnh cao, ngoài nền tảng tài năng thiên bẩm ra thì cần có sự nỗ lực cố gắng, có sự chăm chỉ, có thái độ lắng nghe và học hỏi.
Quaresma không thể thành tài vì anh thiếu những thứ đó. Suy cho cùng, tự bản thân anh đã đưa sự nghiệp của mình vào ngõ cụt. Tiếc cho một cái tên đã từng được kỳ vọng rất lớn nhưng giờ đây đã biệt tăm trên bản đồ bóng đá mà không ai thèm quan tâm rằng đã trôi mất dạng đi nơi nào…















