Quả Bóng Vàng - Ronaldo chắc chắn là ứng cử viên số một

20:21 Thứ tư 03/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Gala Quả Bóng Vàng chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ diễn ra, năm nay có vẻ cũng sẽ không có cuộc gia hạn bỏ phiếu nào. Ba cái tên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cũng đã lộ diện, không làm ai ngạc nhiên cả. Năm 2014 này, thực tế cuộc đua cũng không thực sự gay cấn, dù ai đó cố tình phủ nhận thì Ronaldo vẫn gây ấn tượng vượt trội. Đem ai ra so sánh cũng khó thay đổi được tỷ lệ cao của viễn cảnh QBV thứ ba đến với ngôi sao người Bồ.

Ronaldo và Messi

Việc năm ngoái FIFA gia hạn bầu chọn QBV có vẻ có lợi cho Ronaldo, tuy nhiên nói cho cùng kết quả đã đánh giá đúng màn trình diễn cá nhân cho đến ngày cuối cùng của năm, thứ tiêu chí người ta hay dựa vào trong các năm trước đó. Một điểm khác để những ai bênh vực Ribery khỏi nhìn vào Ronaldo để phàn nàn, đó là nếu không có Ronaldo, còn một người xếp trên Ribery sẽ giành danh hiệu đó, chính là Messi. Vậy nhưng người ta không bao giờ nói Quả Bóng Bạc của Messi là bất công cả.

Trở lại năm 2014, Ribery nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đua. Ronaldo và Messi thì tiếp tục được nhắc đến, nó chứng tỏ Ribery có tên năm ngoái là vì danh hiệu của Bayern chứ không phải đơn thuần vì sự xuất chúng của bản thân anh. Tiếp tục, không cần liệt kê dài dòng, ai cũng biết Ronaldo sở hữu số danh hiệu vượt trội cả về cá nhân lẫn tập thể so với Mesi trong 12 tháng qua. Messi vẫn đang phá các kỷ lục lớn mang tính quá trình, còn Ronaldo thiết lập các giới hạn trong phạm vi mùa giải.

Rõ rệt nhất, Messi trở thành tượng đài cả về bàn thắng lẫn kiến tạo trong lịch sử Champions League và La Liga, nhưng nó là thành quả của nhiều năm tích góp ở một câu lạc bộ, ở một giải quốc nội. Ronaldo chỉ tung hoành ở Tây Ban Nha số thời gian bằng một nửa Messi, nên đây không thể là cơ sở so sánh giữa hai người.

Chỉ có bức tranh hiện tại đang phản ánh rằng, Ronaldo ngày càng thăng hoa còn Messi đang tụt lại, bất chấp anh trẻ hơn Ronaldo 2 tuổi. Kỷ lục 17 bàn trong một mùa ở Champions League của CR7 cũng là dấu ấn lớn bên cạnh chức vô địch của Real, Messi cùng Barca thì tay trắng.

Một nửa mùa 2014-2015 trôi qua, Ronaldo vượt xa Messi về bàn thắng, vượt luôn cả về kiến tạo, thắng khi đối đầu. Không có gì để bàn bạc nữa, dù Messi đá ở đâu, săn bàn hay điều tiết, anh vẫn ở sau Ronaldo năm 2014.

Cái cớ duy nhất để đề cao Messi là World Cup tại Brazil. Nhưng dấu ấn đáng kể của anh chỉ là những bàn thắng vào lưới các đội bóng yếu ở vòng bảng, những pha bỏ lỡ ở trận chung kết, và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất được ít người công nhận. Nó không đủ sức nặng để khoả lấp cả một năm thi đấu thiếu bùng nổ của Messi khi đặt cạnh Ronaldo.

Ronaldo, Neuer, và những người khác

Chữ “nếu” bị nhiều người ghét, nhưng cứ thử nếu đi, nếu Ronaldo chơi trên hàng công tuyển Đức và Neuer trấn giữ khung thành Bồ Đào Nha, thành tựu của hai người sẽ ra sao ở World Cup? Chắc cũng không khó tưởng tượng. Đức vùi dập Bồ Đào Nha thì cũng như Real vùi dập Bayern vậy, một ở giải đấu đỉnh cao cấp đội tuyển, một ở giải đấu đỉnh cao cấp câu lạc bộ.

Đúng là những chiến thắng ấy của mỗi bên đều phụ thuộc vào sức mạnh tập thể, nhưng có ai dám nói Neuer là cầu thủ giỏi nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất tuyển Đức và ở cả Bayern? Với Ronaldo thì khác, dù là Real hay Bồ Đào Nha, anh luôn luôn là số một mà không cần phải mặc chiếc áo ghi nó như Neuer.

Sắp 30 tuổi, nhưng phong độ của Ronaldo là kinh khủng. Sự ám ảnh với chiến thắng giúp anh luôn giữ gìn một sự nghiệp vững chắc trên cao. Ronaldo không nổi lên nhờ một chiếc cup hay nhờ một vài trận thi đấu thăng hoa, anh luôn bắt mình phải tỏa sáng liên tục, vấp ngã lại đứng lên ngay lập tức.

Bền bỉ suốt một năm, không tìm thấy lý do để Ronaldo xếp sau một thủ môn như Neuer, dù ứng viên người Đức cũng xuất sắc. Cảm giác như người ta chỉ cố lấy ai đó ra để cuộc đua QBV có sự so kè, tranh chấp, trong bối cảnh mà người có đẳng cấp ngang bằng Ronaldo là Messi đã tỏ ra đuối sức khá nhiều.

Tại thời điểm này, về mặt cá nhân, ngoài Messi ra thì lấy ai ra so với Ronaldo cũng là khập khiễng, dù là Neuer hay một người nào khác, như Robben năm nay hay Ribery năm ngoái chẳng hạn. Tuy giữa Ronaldo và Neuer người ta khó mà so sánh về mặt con số do đặc thù vị trí chơi bóng quá khác nhau.

Nhưng nếu thật lòng, hẳn đa phần mọi người đều thầm hiểu, Neuer có mặt ở top 3 QBV là vì chiếc cup của tuyển Đức, không phải vì chính Neuer. Nó khác rất khác với cách Messi và Ronaldo thường xuyên có mặt trong những cái tên cuối cùng trước sự công nhận nghiễm nhiên của đa số người hâm mộ, chưa cần biết Real và Barca có cup gì. Và phải nhắc lại, QBV là giải thưởng cá nhân, người ta có quyền khó chịu về nó trong một môn thể thao đề cao tập thể, nhưng vì nó đã tồn tại, chúng ta không thể chối bỏ được tính chất cá nhân của nó.

Nói gì thì phiếu cũng đã bỏ xong. 3 cái tên cuối cùng không nằm ngoài dự đoán, và rất nhiều khả năng cái tên được vinh danh vào Tháng Một cũng sẽ như thế. Tất nhiên vẫn có tỷ lệ dành cho các kết cục khác, song nếu không phải Ronaldo, chắc chắn đó sẽ là một QBV gây bất ngờ lớn, thậm chí sẽ phải nhận rất nhiều sự phản đối.

Giữa những người xứng đáng, chẳng có gì khó khăn để xác nhận, Ronaldo là cầu thủ xứng đáng nhất có danh hiệu QBV 2014. Đa phần những ai còn ủng hộ một cái tên khác có lẽ chỉ đơn giản họ vì không muốn thấy Ronaldo chiến thắng mà thôi.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục