Chiến thắng trước Wolves vừa qua chỉ là một liều thuốc cắt cơn khủng hoảng tạm thời với Chelsea, chứ không đánh dấu một sự đổi thay lớn lao nào đủ để đẩy bật họ lên khỏi vũng lầy. Bởi đơn giản, lối chơi mà các học trò HLV Villas-Boas trình diễn vẫn đầy sự mong manh: Hàng thủ dễ bị khoan thủng, tuyến giữa thiếu một người cầm nhịp, vắng bóng một chân sút biết cách tạo ra đột biến hay khai thông thế bế tắc của trận đấu, giống như Drogba thời đỉnh cao. Hơi quá nếu nói rằng Chelsea giờ đang đơn điệu, khô cứng và không đẹp hơn một đội bóng tầm trung bình ở Premier League là bao.
Nhanh còn kịp
Việc Chelsea liên tục ngã từ đầu mùa có nguyên nhân rất lớn từ sự lỏng lẻo của hàng thủ. Cech và Terry sa sút, Alex không được trọng dụng (ra đi từ kì chuyển nhượng mùa Đông năm nay), Ivanovic “đóng thế” trận hay trận dở, còn Luiz – người chơi tốt nhất lại bị chấn thương hành hạ. Rất nhiều lần, The Blues từng dẫn bàn đối thủ nhưng họ không thể giữ thành quả vì sự thiếu kết dính giữa các hậu vệ và cả sự mất tập trung ở những thời khắc quyết định. Thế nên Villas-Boas cần sớm tìm một chỗ dựa mới nơi hàng thủ. Gary Cahill là cái tên được nhắc đến nhiều nhất và anh cũng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để về sân Stamford Bridge. Theo đánh giá, trung vệ 26 tuổi này có năng lực cao hơn hẳn những con người hiện tại ở tuyến đê chắn của Chelsea. Tất nhiên mỗi môi trường một khác nhưng Cahill hứa hẹn sẽ tỏa sáng một khi được gia nhập đội bóng lớn.
![]() |
| Villas-Boas cần chi viện |
Ở hàng tiền vệ, Chelsea cũng nên tìm một cầu thủ có khả năng cầm bóng và điều bóng tốt khi lúc này, Romeu, Ramires, Obi Mikel, Meireles chẳng khác nào những anh “công nhân”, còn Lampard đã cao tuổi và khó lòng gánh vác trọng trách tốt như trước đây. Villas-Boas từng tính đưa Juan Mata vào trong để làm nhiệm vụ đó, tuy nhiên phương án này xem ra không vẹn toàn bởi như vậy sức tấn công bên cánh của The Blues sẽ bị suy giảm đáng kể. Đã có hàng loạt mục tiêu như Kaka, Sneijder, Eden Hazard… được đưa vào tắm ngắm. Chủ tịch Abramovich hẳn cũng hiểu khó khăn mà Chelsea đang đối mặt vì thế nếu Villas-Boas mở lời, chắc ông sẽ không ngần ngại móc hầu bao.
Hàng công vốn thất thường thời gian qua sẽ còn đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân sự tới đây khi Kalou, Drogba sẽ phải về thi đấu cho ĐTQG Bờ Biển Ngà ở CAN 2012. 3 nhân tố còn lại, Torres vẫn vô duyên, Lukaku quá non nớt, Sturridge dù tiến bộ rất nhiều nhưng chưa thể là một trụ cột thực sự. Villas-Boas muốn hay không sẽ phải nghiêm túc hướng đến kì chuyển nhượng mùa Đông để tìm ít nhất một chân sút đẳng cấp, vừa gánh vác trọng trách ghi bàn vừa mang đến làn gió mới. Theo thông tin, Hulk (học trò cũ của Villas-Boas ở Porto) và Milos Krasic đang có khả năng cập bến Chelsea.















